Đại dịch Covid 19 đã khiến cả thế giới điêu đứng, trong đó có Việt Nam chúng ta. Đại dịch đã có tác động tiêu cực đến nhiều mặt như kinh tế, xã hội, văn hóa. Song càng đau thương, dân tộc Việt Nam càng sáng ngời những phẩm chất cao quý. Những ngày qua, chưa giây phút nào người Việt thôi nâng cao tinh thần đoàn kết. Tinh thần đoàn kết thể hiện ở sự chung tay của cả nước để đẩy lùi dịch Covid, từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền ra hải đảo. Với tinh thần "chống dịch như chống gaiwjc", Đảng ta đã luôn có những sách lược đúng đắn, kịp thời. Nhân dân cũng hết lòng hưởng ứng, nghiêm túc thực hiện theo chỉ thị đã đề ra. Đội cán bộ y bác sĩ, bộ đội ở tuyến đầu cũng rất miệt mài làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân, canh gác khu vực cách ly và các cửa ngõ biên giới. Chúng ta còn nhìn thấy tinh thần đoàn kết ở sự tương thân tương ái giữa con người với con người. Những suất ăn miễn phí, những ATM gạo, ATM khẩu trang ra đời nhằm chia sẻ, cứu giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Vậy mà "con sâu làm rầu nồi canh", vẫn có những cá nhân trốn cách ly, trốn khai báo y tế, khai báo gian dối, nhập cảnh trái phép,...gây rất nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Cuộc chiến chống Covid cũng cam go như cuộc chiến chống giặc ngoại xâm nhưng nếu chúng ta đồng lòng, sớm muộn cũng đánh bại.