Thay a=-4 và v=-6, ta có:
[(-4).(-6)]²=24²=576
a.b²=(-4).(-6)²
= (-4).36
= -144
Bài 18. Một lớp có 22 nữ sinh và 18 nam sinh. Hãy tính tỉ số phần trăm của nữ sinh so với tổng số học sinh cả lớp, tỉ số phần trăm của nam sinh so với tổng số học sinh của cả lớp.
nhờ a chị giúp e ạ e cảm ơn nhiều
mẹ hơn con 24 tuổi. Nếu cộng thêm vào số tuổi mẹ số tuổi của con nữa thì được số bằng tuổi mẹ. Như vậy, mẹ...tuổi ?
Khi trời có gió, quần áo phơi nhanh khô hơn so với khi không có gió vì A: quần áo bị gió thổi chuyển động nên các phân tử nước trong quần áo chuyển động nhanh hơn và thoát ra nhanh hơn. B: các phân tử nước chuyển động hỗn độn vừa thoát ra khỏi quần áo ướt bị gió thổi đi, có chỗ cho các phân tử nước khác liên tục thoát ra tiếp. C: các phân tử nước được gió thổi nên chuyển động nhanh hơn và thoát ra khỏi quần áo nhanh hơn. D: quần áo bị gió thổi chuyển động nên các phân tử nước trong quần áo bị văng ra khỏi quần áo nhiều hơn.
Các bạn giúp mk bài 3 nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.
cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao BD, CE của tam giác ABC cắt nhau tại H và cắt đường (O) lần lượt tại M, N CMR: a. các tứ giác ADHE, BEDC nội tiếp(đã làm) b. DE//MN c. OA ⊥ DE
giúp mik giải với ạ cảm ơn nhiều!
Giải giúp mình câu 15-23 vơiz ạ
Cho tam giác ABC vuông ở A (AB<AC),đường cao AH.Gọi D là điểm đối xứng của A qua H.Đường thẳng D song song với AB cắt BC và AC lần lượt ở M và N. a)Tứ giác ABDM là hình j?Vì sao b)CM:M là trực tâm của tam giác ACD c) Gọi I là trung điểm của MC,CM:HNI=90
Bài 7: Đọc bài văn sau và thực hiện yêu cầu ở dưới: Nói đến quê hương là em nghĩ ngay đến cây khế ở vườn nhà ông. Không hiểu sao em lại yêu cây khế này đến thế. Gốc khế không to nhưng tán lá xòe rộng lắm. Dưới tán lá này, em và các bé nhà cậu đã chơi đùa rất vui vẻ. Hoa khế nhỏ li ti, mọc thành từng chùm tím ngắt. Những chùm hoa bám chặt vào thân cành như chẳng muốn rời. Thế nhưng khi con gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa bé nhỏ, tím biếc vẫn bị gió cuốn đi. Từ chỗ cánh hoa rơi, lộ ra những quả khế nhỏ xíu chỉ bằng móng tay út của em. Những chùm khế trông như những ngôi sao lấp lóa trong nắng hè. Những quả khế to dần.... rồi đến một hôm, bỗng xuất hiện những quả chín dầu mùa. Từng chùm quả mọng treo lúc lỉu trên vòm lá xanh thẫm trông thật hấp dẫn. Vị khế ngòn ngọt, chua chua, giòn và mọng nước. Ai ăn một lần chẳng thể quên. Khế chín như gọi chim về. Những chú chim sẻ, chim chào mào ríu rít gọi nhau, chúng chuyền cành làm cho khu vườn đang yên ả bỗng trở nên náo động. Cứ mỗi lần về quê là em lại chạy ngay ra gốc khế để ngắm nhìn nó. Cây khế gắn bó với kí ức tuổi thơ của em cùng với câu chuyện cổ tích bà thường hay kể cho mấy chị em mỗi tối: “Ăn một quả, trả cục vàng ...” a) Bài văn miêu tả cây gì? Ở đâu? ................................................................................................................................................. b) Xác định các phần mở bài, thân bài, kết bài của bài văn và ý chính của từng phần? - Mở bài: đoạn ........................................................................................................................ Ý chính: ........................................................................................................................ - Thân bài: đoạn ....................................................................................................................... Ý chính: ........................................................................................................................ - Kết bài: đoạn ........................................................................................................................ Ý chính: ........................................................................................................................ c) Bài văn miêu tả cây khế theo trình tự nào? .................................................................................................................................................
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến