AI ĐẸP NHẤT?
Vào một ngày đẹp trời ánh nắng vươn dài những tia sáng chiếu rọi vào một đầm sen, Dưới đầm những bông hoa nõn nà xinh xắn đang nghiêng mình chào đón ánh nắng Mặt Trời thấy vậy một Cậu Chim Chích từ đâu bay đến đậu trên một cành sen tấm tắc khen ngợi:
- Ái chà! Những bông Sen hôm nay tươi tắn thế tôi ước gì mình cũng thật xinh đẹp như các bạn, chẳng bù cho bộ lông nhem nhuốc, hôi thối này
Vừa nói Chim Chích vừa rủ lông. Thấy Bạn mình buồn rầu Hoa Sen chợt lung lay:
- Chích à bạn đừng buồn nhé! tớ và các bạn xunh quanh đều yêu quý và trân trọng bạn mà.
- Đúng đấy bọn tớ tuy đẹp nhưng không nhanh nhẹn bằng Chích đâu, nhờ có Bác Mặt Trời soi sáng cho chúng tớ thế nên chúng tớ mới lấp lánh và xinh đẹp đến vậy, nếu thế thì Bác ấy chắc sẽ là người đẹp nhất rồi- một Bông Sen khác tiếp lời.
Nghe các bạn Bông Sen bảo thế Chim Chích liền chào Sen và cất cánh đi tìm Bác Mặt Trời. Trên đường đi Chích gặp biết bao nhiêu chuyện thú vị thế mà Chích ta như một cậu bé thơ dại không dám dừng chân ở bất kì đâu. Khi trời nhá nhem tối Chích mới loạng choạng đáp xuống một cành cây ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi Bác Gà Trống gáy Chích ta mới giật mình tỉnh giấc. Lúc này phía xa xa nơi chân đồi Bác Mặt Trời từ từ nhô lên làm rực sáng màng đêm lạnh lẽo thấy vậy Chim Chích ngưỡng mộ và vui mừng lắm, Chích bèn cất cánh bay tới ngọn đồi bên đấy.
Khi tới nơi Chích gặp Bác Mặt Trời còn đang ngái ngủ, Cậu ta lễ phép chào hỏi rồi thắc mắc:
- Cháu chào bác ạ, cháu là Chim Chích cháu nghe Bông Sen bảo Bác chính là người đẹp nhất và rực rỡ nhất đúng không ạ? Cháu tò mò quá!
- Đẹp nhất ư? Bác Mặt Trời ngơ ngác rồi bật cười:
- Ha Ha Ha, Chim Chích này bây giờ con hãy cùng ta quay về chiếc ao Sen ấy nhé nào trèo lên lưng ta nhé.
- V... Vâng ạ! - Chim Chích ngạc nhiên rồi từ từ trèo lên.
Trên chặng đường quay về đần Sen, Chim Chích không hết bao lần ngạc nhiên trước vẻ nguy nga của thiên nhiên và vẻ lộng lẫy của muôn thú. Tới nơi Chích như được khám phá và mở mang nhiều điều, vì trước đây cậu chẳng bao giờ rời xa mảnh đất này vì sự sợ hãi và tự ti nhưng vì để tìm được Bác Mặt Trời cậu đã phi lưu khắp nơi thấy rõ được cảnh đẹp. Gặp lại Bông Sen sau những ngày đi xa Chích bàng hoàng vì Bông Sen tươi tắn ngày nào giờ lại héo úa tàn phai cậu lo lắng ghé tới thăm Sen:
- Bông Sen ơi, Bông Sen cậu nghe tôi nói không, Sen ơi!!!
- Tớ... tớ không có ánh nắng Mặt Trời cũng không được uống nước nên tớ khô và mệt mỏi quá Chích ơi,.......
Thấy vậy bác MT vội vã lan rộng ánh sáng ra để sen hấp thụ còn chích thì nhanh nhẹn đơm nước cho hoa, sau khi hoa sen phục hồi chích tỉ mỹ kể lại chuyến du ngoạn của mình, rồi tươi tắn nói:
- Bây giờ mình mới biết thế giới này thật lớn rất nhiều vật lộng lẫy và có nét đặc trưng riêng, Bạn xem như hoa Hồng có nhiều màu hay những bn cầu vồng lấp lánh chúng rất đẹp.