Ta có: $a^2 + 2bc - 1 = a^2 + 2bc - ab - bc - ca = a^2 + bc - ab - ca = (a - b)(a - c) $
Nên: $ P = $ $\text{$\dfrac{(a - b)(a - c)(b - c)(b - c)(c - a)(c - b)}{(a - b)^2(b -c)^2(c - a)^2}$}$ $ = - 1$
Đáp án + Giải thích các bước giải:
Câu 1.Tổng 3 số là 3615 . Trung bình cộng của 3 số đó là bao nhiêu ? Câu 2 .`3/5` x `1/5` - `1/25` x `3/4` = ?
giúp mình bài nào cũng được ạ Cảm ơn mọi người nhiều
em của em say mê chơi game em hãy tạo lập 1 văn bản để khuyên em ấy ko chơi nữa( 25 đến 30 câu)
Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu trình bày cảm nghĩ của em về quê hương của mình
Mn giúp em với ạ cảm ơn mọi người ạ
Câu 2. Nêu kết quả và đánh giá của em về Cách mạng công nghiệp ở Anh. Nhanhhhh
Giải đi,tui thưởng to lắm KHỔNG TỬ CŨNG TẮC Một lần du hành, Khổng Tử thấy 2 đứa bé cãi nhau, không đứa nào chịu đứa nào. Chúng nhờ Khổng Tử phân xử hộ ai đúng ai sai. A nói: Lúc mặt trời mới mọc thì to như cái tán cỗ xe. Đến giữa trưa thì nhỏ lại bằng cái vung. Mà một vật càng ở gần càng to, càng ở xa trông càng bé.Thế chẳng phải khi mới mọc mặt trời gần ta hơn là gì? B cãi: Lúc mới mọc, mặt trời mát mẻ. Lúc trưa lại nóng. Lửa càng gần càng nóng, càng xa càng mát. Thế chẳng phải khi mới mọc mặt trời ở xa ta hơn là gì? Nghe những lí sự đó, Khổng Tử cũng không biết phân xử ra sao cả. a, Theo em trong các lời thoại trên thì A đúng, B đúng hay cả 2 đều sai? b, Nội dung suy luận trong lời thoại trên không tuân thủ phương châm về lương? Phơng châm về chất? c, Em hãy lí giải, phân xử sự tranh luận trên như thế nào?
các bạn giúp mình với mai mình nộp rồi
32. Dan began drinking wine on Christmas Eve. Dan______________________________________________________________________________________ 33. How long have you waited for me here? When____________________________________________________________________________________ 34. I have known her since I was at primary school I ________________________________________________________________________________________ 35. Lena has cried since midnight. à Lena_____________________________________________________________________________________ 36+37. Jane hasn’t drunk wine since Christmas Eve The ____________________________________________________________________________________________ Jane____________________________________________________________________________________________ 38. She left the university two years ago. It_______________________________________________________________________________________________ 39. This is my first visit to Scotland. I have___________________________________________________________________________________________
Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích. Lưu ý ko chép mạng ko spam cần rất gấp cảm ơn mn
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến