Cai lệ và người nhà Lí trưởng là những tên tay sai rất độc ác. Trong văn bản" Tức nước vỡ bờ ", gia đình chị Dậu thiếu tiền sưu nên bị chúng bắt và đánh đập anh Dậu giã man. Khi chúng đánh cho anh Dậu gần chết, chúng mới trả về. Khi về đến nhà, chưa kịp ăn bát vợ nấu, bọn chúng đã lại ập vào bắt ép gia đình anh Dậu nộp sưu. Chị Dậu đã van xin, nói lí với chúng rất nhiều để khất sưu nhưng chúng bỏ tất cả những lời van xin của chị Dậu ngoài tai. Sau đó, tên cai lệ tay cầm roi ập đến trói, đánh anh Dậu. Chị Dậu do xót chồng đã vùng nên chống lại bọn tay sai ác độc đó. Qua truyện em thấy cai lệ và người nhà Lí trưởng là những tên ác độc, bất lương tâm và không có tình người.
CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN HAY NHẤT