Đất nước ta vào những năm đầu của thế kỉ XX đời sống của người nông dân vô cùng cực khổ họ phải gánh chịu nhiều nỗi cơ cực nào là sưu cao thuế, nào là những hủ tục phong kiến đè nặng, đặc biệt là người phụ nữ. Chị Dậu trong Tắt đèn của Ngô Tất Tố là người phụ nữ chịu thương chịu khó, đẹp người đẹp nết. Trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ người đọc còn cảm nhận được ở chị tình yêu thương chồng, chăm lo cho chồng từng li từng tí, nhẹ nhàng âm thầm giúp đỡ anh vượt qua mùa sưu thuế, chị còn là người mẹ hết mực yêu thương con. Nhường nhịn tất cả cho con mong con khôn lớn trưởng thành. Không những vậy, đoạn trích còn cho ta thấy được sức mạnh tiềm tàng thông minh lanh lợi. Đầu tiên, là van xin không được đến cãi lý bằng những lời lẽ thông minh sắc bén để đấu chọi lại với cường quyền. Khi không được và bị dẫn đến bước đường cùng chị đã phản kháng đánh lại chúng để bảo vệ chồng. Đúng! Chị là người đại diện cho tầng lướp nông dan vừa có tình yêu thương vừa có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ.
$#Sano$