Đáp án:
^^Tham khảo thêm nhé^^
Thực sự tôi phải nói với các bạn , Hồ Chí Minh là một lãnh tụ và cũng là một vị "cha già kính yệu" đối với nhân dân và đồng bào Việt Nam anh em ta , đặc biệt nhất vẫn là các cháu thiếu nhi. Ngay từ lúc đầu , vào ngày 5/6/1911 , Bác đã rời nước đi tìm đường nhằm mục đích cứu nước. Bác đã đi xuyên lục địa , vượt nhiều châu lục , đại dương để học hỏi những con đường phát triển của họ , cách thức để họ có một quốc gia , đất nước giàu mạnh để rồi học hỏi , sáng tạo thêm một con đường mới và truyền lại cho nhân dân để họ thoát khỏi ách thống trị và áp bức lớn và để đất nước là của cả đàn con đỏ hỏn , của cả Tổ quốc thân yêu chứ không phải chúng là của ngoại xâm , nội phản để phục vụ mục đích , ý đồ xấu. Chính vì bác đã đi như thế nên trình độ ngoại ngữ của bác đã rất uyên thâm , bác có thể tinh thông và nói được rất nhiều thứ tiếng như Anh,Pháp,Nga,Trung Quốc , Liên Xô , Hoa Kỳ ,,..... . Ngoài ra , một dẫn chứng đã nói Bác đã là lãnh tụ kính yêu đó là Bác đã là chỉ huy của chiến dịch Việt Bắc , ngoài ra , cũng nhờ sự chỉ huy của Bác và sự mưu trí cao cường , ý chí bất khuất và kiên cường độc lập nên đã lập ra một chiến lược vô cùng sáng suốt , đã bao vây và tiêu diệt một số lực lượng địch nên làm cơ quan đầu não của ta được giữ vững kiên cố.Chính vì thế , âm mưu "đánh nhanh thắng nhanh" của bọn chúng đã bị thất bại một cách thảm hại. Bởi vì thế , sự nghiệp phát triển của chúng ta mới có được như ngày hôm nay , một đất nước trong thế kỉ XXI đang phát triển và ngày càng giàu mạnh , tiên tiến và hiện đại. Những công trình thi đua giải phóng mặt bằng , những tòa buyn-đing , khách sạn hay chung cư cũng nhờ một phần công sức của mọi người . Những thành tựu trên của Bác sẽ luôn được ghi danh vào sử vàng của chúng ta , những trang sử đầy chứa chan niềm tự hào trên cả niềm vui.