viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 150 chữ nêu cảm nhận về cái nhìn của ông sáu trước lúc ra đi ( "Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trối lại điều gì, hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu.")
Helppppppp meeeeeeeeeeee! 1. Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hóa như thế nào? 2. Vai trò trò của thức ăn đối với cơ thể vật nuôi? Ai có thể giúp được mình nào?
Giải giúp mình câu tính nhanh với
Câu 1 : Tìm phó từ trong các câu sau và cho biết ý nghĩa của các phó từ đó : a. Con đã nhận ra con chưa? b. Anh nghĩ mãi đến gần sáng. c. Mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ. d. Bức tranh đó đẹp lắm. Câu 2 : Tìm và phân tích phép so sánh trong các câu sau : a. Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay. b. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo Khi đến trường, cô giáo như mẹ hiền. c. Như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất. Câu 3 : Hãy tìm 4 câu văn (mỗi bài 4 câu) có sử dụng phép so sánh trong các bài: a. Bài học đường đời đâu tiên b. Sông nước Cà Mau./.
em hãy tả lại 1 cảnh đẹp quê hương em ấn tượng nhất(nhớ phải viết thật ngắn nha) (viết dài vote 1 sao)
4. It’s raining. Don’t go out. You (be)______________ wet. 5. My little brother (not go) _______________to bed early last night.
Giúp mình với! Mình cảm ơn trước nha!~
tính tổng các số nguyên x biết : b,a+3 < hoặc bằng x < hoặc bằng a +2018 (a thuộc N)
Cho dạng đúng của từ trong ngoặc ạ
Cho 5g khí hidroclorua hấp thụ hoàn toàn vào 8g nước thu được X . Tính C% của dung dịch X
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến