Em học tại trường ... , lớp ... Lớp của em rất to , rộng và có khổ hình chữ nhật .Ở giữa lớp , bàn ghế của chúng em được kê ngay ngắn , thẳng tắp thành từng hàng . Phần đầu lớp học được xây cao lên một chút , có kê một chiếc bàn dành cho giáo viên và một cái tủ đựng đồ cũng như một cái máy chiếu cỡ to , chúng em gọi chỗ đó là bục giảng bài của cô giáo . Hai bên hông lớp là cửa sổ , trên cửa sổ có kê rất nhiều chậu hoa mà chúng em và cô giáo đã tận tâm chăm sóc chúng . Từ lúc mới mang về lớp , chúng chỉ bé tẹo thôi nhưng bây giờ chúng đã lớn và rất cao .
Tuần nào cũng vậy , em cùng cô và các bạn trong lớp dọn vệ sinh lớp , sau khi dọn xong , ai cũng mồ hôi đầm đìa , vì vậy cô cho các bạn nghỉ ngơi . Nghỉ ngơi xong , cô bắt nhịp cho cả lớp hát cùng nhau . Sau khi hát cùng nhau xong , cô cho một số bạn lên hát đơn ca . Bạn nào cũng xung phong để hát , khi một bạn hát , cả lớp ở dưới cổ vũ nồng nhiệt cho bạn ấy.
Lớp em như vậy đấy , là một tập thể lớp thân thiện , đoàn kết và thương yêu nhau.