Cho đoạn thơ sau: Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất Nàng Mị Châu quỳ xuống lạy cha già. Trái Đất rộng giàu sang bao thứ tiếng Cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ… ( Tiếng Việt - Lưu Quang Vũ) Câu 1: Tìm những từ thuộc trường từ vựng về dụng cụ âm nhạc (nhạc cụ) trong đoạn thơ sau: Trái Đất rộng giàu sang bao thứ tiếng Cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ… Câu 2: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau: (nêu TD cụ thể giúp e ạ) Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ… Câu 3: Qua đoạn trích, tác giả thể hiện thái độ, tình cảm như thế nào khi nói về tiếng Việt? Câu 4: Qua đoạn trích, tác giả thể hiện thái độ, tình cảm như thế nào khi nói về tiếng Việt? Câu 5: Từ nội dung phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn khoảng 6-8 câu theo cách quy nạp với câu chủ đề: Chúng ta hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Các câu hỏi liên quan