Dấu chấm ở câu trên rất đặc biệt.Ta hiếm khi thấy dấu chấm ngăn cách giữa câu thơ.Dấu chấm ở câu trên ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.Dấu chấm làm câu hay hơn,thanh thoát hơn và mang đậm tính nghệ thuật.
Mk đg cần gấp ai xong trước mk cho 5 sao
làm nhanh giùm mình nha...cảm ơn
Nói bạn mặc gì đến trường ngày hôm qua bằng tiếng anh
a, ( 3-2x).(y+5)=18 b, y-4x.1-4xy=11
cos3x+sin2x=0 sin(2x-pi/3)+sin(pi/6+x)=0
Cho tam giác ABC vuông A, AB=3, AC=4, BC=5, BH=1,8, HC=3,2, AH=2,4, kẻ HE vuông AB, HF vuông AC, chứng minh AE*EB=EH^2
Biết rang đang những lời tâm sự như thế này sẽ có 1 số ng không thích nhưng bt sao đây bây h... thật sự đầu óc cứ rối hết cả lên...Phải nói sao nhỉ, cái bệnh tương tư hay crush ai đó như ngta nói sẽ rất khó để đáp trả nhưng mà tuổi trẻ mà, muốn theo là theo đến cùng, dẫu biết là nếu được đáp trả sẽ rất vui còn không thì sẽ rất buồn...Phải nói là tôi đã rất trẻ con khi quyết định một sự việc gì đó... tôi theo đuổi người ấy chỉ có 3 - 4 ngày làm quen ... hơ, thật khó chấp nhận... Không hiểu mình bị làm gì nữa, cứ nghĩ là" nếu bị từ chối thì thôi có đứa khác lo gì" nhưng khi trải nghiệm mới biết là nói 1 dang làm 1 nẻo :) Tôi đã khóc, đã rất đau. rất mệt nhưng vẫn cố gượng dậy để mọi thứ ok nhưng con tim lại bọ ai đó đập vỡ mất rồi...hmm, những điều tôi nói, tôi làm đều được xem là vô nghĩa, ngu ngốc,...tôi biết chứ, nhưng mà làm sao bây h ngta đã bị mê hoac rồi thì làm gì cng chỉ vì họ thôi... Họ nói họ muốn tốt cho tôi, tôi cũng biết, biết rất rõ nhưng phải nói sao nhỉ. ? Vì đã lỡ mê mất rồi. Những điều là vô nghĩa đó đều khiến tôi rất vui, rất hạnh phúc, cũng phải nói lời cảm ơn họ vì đã muốn tốt cho tôi nhưng cái tốt đó của họ khiến tôi rất đau lòng,....đã khiến tôi nghĩ rất nhiều.... Đề : Viết Calli : "Cái con này, buồn cười ghê " NL : Đọc cho vui thôi đừng hỏi gì hết :>
Ai giúp mik vs ạ mik đag gấp cảm ơn
50d ạ cần gấp vote 5sao và ctlhn ạ
Yes/No Questions 221, "Are you coming tomorrow, Andie?" →Bill asked. 222, "Can parents visit the school at any time?" →Mr.John asked........…... 223, "Is New York the biggest city in America?" →Tom asked me. 224. "Do you like doing gymnastics?" →Adam asked.. 225. "Will you tell me the truth?" → Mary asked Sue..
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến