@nee.
Trong cuộc sống, hàng triệu người đang cùng nỗ lực để vươn lên. Nhưng chỉ một số ít trong đó thành công. Bạn biết vì sao không ? Là vì sự khác biệt trong lối làm việc. Ở một công ty hay một tổ chức, ngưởi nắm quyền chỉ có một nhưng người dưới quyền lại là hàng trăm. Cũng là người nhưng sự khác biệt ấy chính là ở chỗ sự đam mê trong cuộc việc. Bởi có sự đam mê thì mới có sự hứng thú và từ đó mới có sự quyết tâm. Công việc thực chất giống như một sợi chỉ rối, từng bước gỡ nó, mang nó trở lại ban đầu. Mà để làm được điều đó thì phải có sự quyết tâm, sự kiên nhẫn và niềm đam mê thì bất cứ giá nào cũng sẽ hoàn thành lượng công việc đã đề ra. Nếu không có sự quyết tâm, chỉ hời hợt, đơn giản là làm cho xong việc rồi bỏ đấy, giao cho cấp trên thì thử hỏi làm sao bạn có thể thành công ? Thăng quan tiến chức hay suốt đời chỉ làm công ăn lương ? Vì thế, có người chỉ dùng một thời gian ngắn để đạt thành công. Có người lại dùng cả cuộc đời cũng không thể đi đến đỉnh vinh quang, những người như vậy thì cũng chỉ có thể ngồi đấy mà làm lính. Có người nói rằng đấy là sự bất công hay bịa ra vô vàng lý do để chống chế cho sự lười biếng, làm việc mà không hề để tâm vào hay đặt niềm đam mê vào đấy. Nhưng lý do thật sự là nằm ở đây : có niềm đam mê trong công việc ắt sẽ thành công !
Câu nghi vấn : in đậm
Câu ghép : gạch chân
Lỡ viết rồi không khống chế được, có gì bạn đọc rồi lược bớt hoặc lấy đấy làm ví dù cho bài viết của chính mình nhaa :>>>
Học tốt ^.^