Câu 1: Câu văn “Đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh trọn vẹn; cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào…” đã cho em hiểu lão Hạc là một người cha thương con. Lão nghèo, cả đời chỉ có mảnh vườn cho con. Bởi vậy, lão thà chết chứ không động đến mảnh vườn của con.
Câu 2.
Cái chết của lão Hạc là cái chết thương tâm, thể hiện cho tấm lòng người cha và lòng tự trọng của lão. Lão xin Binh Tư ít bả chó, không phải để hành nghề như Binh Tư mà là để tự kết liễu cuộc đời mình. Chao ôi, lão chết bằng bả chó vì muốn chuộc lỗi với cậu Vàng. Từ ngày bán cậu Vàng, lão dằn vặt, ân hận mãi không thôi. Lão chết cũng vì muốn giữ lại cho con mảnh vườn. Tình cảnh nghèo đói, lão không muốn phiền đến ai, cũng không muốn động đến mảnh vườn của con. Lão là người coi trọng nhân phẩm. Cái chết cùng là cách để hắn giải thoát khỏi cuộc sống cô đơn, túng quẫn này. Qua đó, tác giả đã lên tiếng phê phán xã hội bất công. Cái chết của lão Hạc đã gợi bao xót xa, suy ngẫm về con người, về cuộc đời.
* Thán từ: Chao ôi