1. Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm Hai cây phong của tác giả Ai - ma - tốp
Được xuất xứ từ văn bản : "người thầy đầu tiên"
2. Nhân vật tôi trong đoạn trích là: tác giả
-Tác dụng : làm cho người đọc ( người nghe ) nắm bắt tâm trạng nhân vật sâu sắc, sinh động, chân thật và gần gũi hơn
3. Câu ghép trong đoạn văn là :
- Dù ta có tới đây vào lúc nào, ban ngày hay ban đêm, chúng vẫn nghiêng ngả thân cây, lay động lá cành, không ngớt tiếng rì rào theo nhiều cung bậc khác nhau
4. Những kỉ niệm về ngày đến trường đầu tiên khi vào học lớp 1 em vẫn nhớ mãi trong tim. Sáng hôm đó mẹ gọi em dậy thật sớm để chuẩn bị cho năm học mới. Xong, mẹ mặc cho em bộ quần áo trắng tinh và khoác chiếc cặp sang trọng mới mẹ đã mua tặng em nhân ngày khai giảng. Mẹ đã dặn dò em phải lễ phép chào hỏi khi gặp thầy cô. Ngày đầu tiên đi học trong sáng mùa thu tháng 9, bầu trời trong xanh và gió mát trong lành đã để lại trong em bao kỉ niệm đẹp về quãng đường thời học sinh.