1. Phương thức biểu đạt chính là tự sự.
2. Câu ghép:
- Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện/
CN
chạy không kịp với sức xô đẩy của người
VN
đàn bà lực điền, hắn /ngã chỏng quèo
CN VN
trên mặt đất, miệng/ vẫn nham nhảm
CN VN
thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu…
`=>` Quan hệ tiếp nối.
3. Nội dung: Kể lại sự việc đánh nhau giữa chị Dậu và tên cai lệ ( quá trình phản kháng của chị Dậu bắt đầu).
4.
- Trong gia đình tôi đã từng có rất nhiều những câu chuyện vui xảy ra và một trong những câu chuyện tôi nhớ nhất là câu chuyện về bữa cơm bố nấu. Tôi nhớ rằng hôm ấy mẹ vì bận sang chăm sóc nội mà để ba bố con ở nhà tự chăm sóc nhau. Trước khi đi mẹ đã dặn dò bố từng chi tiết nhỏ nhất để chăm sóc cho chị em tôi. Vào một bữa trưa bố tôi lục xục dưới bếp để nấừ ăn. Vì trước giờ chưa từng xuống bếp nên chân tay bố cứ lóng ngóng không nấu ăn được gì cả. Sau một hồi hì hục thì bữa cơm bố dọn ra gồm: cơm thành cháo vì đổ đổ nhiều nước, canh rau mặn chát và thịt rán cháy khét. Lúc đó tôi và em chỉ biết lăn ra cười còn bố thì lại phải chạy ra tiệm mua đồ ăn nhanh về cho chúng tôi. Và đó cũng là lần cuối cùng mẹ tôi cho bố vào bếp nấu ăn.