Cho đoạn văn sau: ... Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hơn, cái mặt thì đến mà rất cơng cơng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc cái quần nái đen với cái áo tây vàng. Cái ngực phanh đầy những nét chạm trổ rồng phượng với một ông tướng cầm chùy, cả hai cảnh tay cũng thế. Trông gớm chết!" a. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Của tác giả nào? Xác định nội dung của doạn văn? b. Tác giả sử dụng bút pháp nghệ thuật nào để miêu tả ngoại hình nhân vật? Nêu tác dụng? c. Những nét vẽ về gương mặt “hắn" để lại cho anh/chị những suy nghĩ, liên tưởng như thế nào về số phận nhân vật?

Các câu hỏi liên quan