1/ Ý nghĩa của câu nói: “ Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác " là :
- "Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn" vì lão Hạc chưa bị tha hóa ( biết được qua cuộc nói chuyện với Binh Tư , ông giáo đã tưởng lão Hạc đã bị tha hóa )
- "hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác " vì lão Hạc đã chết một cách vật vã , thảm thương ( biết được qua phần sau kể về cái chết của lão Hạc )
1/ Từ láy có trong đoạn trích và tác dụng :
- nhốn nháo : vẽ lên hình ảnh vội vã ( chạy ) , không có trật tự , hoảng loạn <từ tượng hình >
- xôn xao : nói lên những tiếng thì thầm , bàn tán to nhỏ < từ tượng thanh >
- xồng xộc : vẽ lên hình ảnh chạy một cách vội vã <từ tượng hình>
- rũ rượi : vẽ lên hình ảnh ( khuôn mặt ) không còn sức sống , rũ như một cái xác <từ tượng hình>
- xộc xệch : vẽ lên hình ảnh ( áo quần ) không ngăn nắp , chỉnh chu <từ tương hình>
- sòng sọc : vẽ lên hình ảnh ( đôi mắt ) có những vệt vàng dài , ghê rợn , thường xuất hiện khi bị trúng độc <từ tượng hình>
- tru tréo : nói lên tiếng nói khó nghe <từ tượng thanh>
- lực lưỡng : vẽ lên hình ảnh ( con người ) khỏe mạnh , cao to <từ tượng hình>
- vật vã : vẽ lên hình ảnh ( cái chết ) quằn quại , đau đớn
- dữ dội : vẽ lên hình ảnh ghê gớm , ghê rợn , khiến người ta sợ
3/ Ông lão ( lão Hạc ) chọn cái chết đau đớn vật vã như vậy vì :
-Ông cảm thấy tội lỗi với con chó ( cậu Vàng ) khi bị mình lừa đem bán