Mình làm ngắn gọn thôi nha
Từ thời xa xưa, nhân dân ta đã có vô vàn truyền thống ý nghĩa như biết đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau; yêu thương người khác như chính bản thân mình. Những truyền thống này có thể nói tựa như nền tảng của đạo lí, là thước đo phẩm chất đạo đức của mỗi con người. Tuy vậy, trong cuộc sống này vẫn có nhiều kẻ sống theo lối sống ích kỉ, lối sống "đèn nhà ai nhà nấy rạng" thật đáng trách. Trước hết, ích kỉ xuất phát điểm chỉ là yêu bản thân, khát khao được hạnh phúc.; vốn dĩ con người khi sinh ra đã ở xuất phát điểm ấy. Tuy nhiên, khi nó trở nên thái quá như chỉ biết sống cho bản thân mình còn người khác thì mặc kệ, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân thì nó trở nên vô cùng tiêu cực. Biểu hiện của lối sống ích kỉ vô cùng rõ nét. Những người có lối sống ích kỉ sẽ không chịu mở lòng với người khác, làm việc gì cũng chỉ nghĩ cái lợi của mình còn người khác thì không quan tâm. Trong một tập thể lớp học, những người như vậy nếu chỉ nghĩ đến sở thích cá nhân thì sẽ làm cho lớp bị trừ điểm thi đua, hạ hạnh kiểm, ảnh hưởng đến những người đã mất công tạo nên thành quả đó.... Hậu quả của những kẻ có lối sống ích kỉ là bị mọi người phê phán, lên án và tố cáo. Không ai muốn tiếp xúc với 1 người sống theo quan điểm tiêu cực, họ sẽ xa lánh đối với những người đó. Không chỉ vậy, nó còn ảnh hưởng đến ngay cả chính bản thân của những kẻ ích kỉ đó và ảnh hưởng sang cả xã hội. Một xã hội còn tồn tại nhiều thành phần sống chỉ biết nghĩ đến bản thân sẽ không thể nào phát triển được. Vì vậy, chúng ta phải có lòng yêu thương con người, đoàn kết, không nên có lối sống ích kỉ để giúp ích cho bản thân chúng ta và cả xã hội.
Chúc bạn học tốt
Nếu bạn đọc thấy được thì cho mình xin ctlhn nha