Năm mình thi thì là tả hoa phượng nhé.
Đây là bài của mình
Đề: HÀNG CÂY PHƯỢNG VĨ và TIẾNG VE KÊU
Trong suối tuổi học trò thì thầy cô và bạn bè là người đồng hành với chúng ta.Tuy nhiên vẫn có nhiều người vẫn quên mất là có một loài cây tên là"Hoa học trò"và đó chính là những cây phượng vĩ sẽ đồng hành với chúng ta trong suốt thời gian đi học.
Mỗi khi em đến trường,lại nhìn thấy một bác phượng già vẫn tay chào em vào lớp.Thân cây to đến nỗi 3-4 người ôm không xuể.Những chiếc rễ khổng lồ nổi lêncả mặt đất.Em nghe cô giáo bảo hàng cây phượng vĩ ở trường em cũng hơn 10 năm rồi,thật là không tin nổi mấy cây phượng này đã hơn 10 năm rồi.Những tán lá to xòe rộng và xanh mướt che nắng cho học sinh chúng em giữa trưa hè oi bức.Phần đẹp nhất vẫn là những chùm hoa đỏ rực như những đóm lửa lơ lửng trên cành cây.Và mùa hè cũng là lúc cây phượng như lột xác,thay bằng nhưng áo xấu xí thì giờ cây phượng đã khoác lên mình một chiếc áo mới.Khi những giờ ra chơi đến cũng là lúc mặt trời lên cây,nhưng chúng em lại được ngồi dưới những gốc cây mát mẻ,và nghe tiếng kêu của những chú ve hòa lẫn với tiếng cười đùa của học sinh tạo nên một dành một ca của mùa hạ,những âm thanh quen thuộc của mùa hè.Cây phượng đúng là cây của tuổi học trò,hàng cây vẫn ngồi nghe thầy cô giảng những điều hay lẽ phải,cây giống như một người đồng hành với các bạn học sinh vậy.
Một ngày đến trường đối với em đều là một ngày vui,vì em được gặp thầy cô,bạn bè và còn được gặp bác phượng già ngày ngày cần mẫn che bóng mát cho chúng em.Đến trường để học những điều lẽ phải từ thầy cô và vui chơi cùng bạn bè.Em mong cây phượng sẽ tiếp tục đồng hành với em trong các năm học tiếp theo.
(Chúc bạn học tốt)