tham khảo nha
1. Trong chương trình học kì I các em đã dược học các thể loại truyện dân gian nào? Định nghĩa các thể loại truyền đó. 2. Kế tên các văn bản truyện dã học theo từng thể loại. 3. Kể lại chuỗi sự việc của một truyền mà em thích nhất, sau đó kê tên nhân vật có trong truyền dưoc kê và nêu nghệ thuật, ý nghĩa của văn ban truyền đó. 4. Trong tất cả các văn bản truyện, nhân vật nào em ấn tượng nhất? Vi sao? Viết đoạn văn ngắn giới thiêu về nhân vật đó. 5. Chi ra một số chi tiết tưởng tượng kì ảo có trong các văn bản truyền dân gian và nêu ý nghĩa của các chi tiết đó.
1/ Cho dung dịch AgNO3 dư vào 100 ml dung dịch chứa hổn hợp NaF 1M và NaBr 0,5M. Lượng kết tủa thu được là A. 22,1 gam. B. 10 gam. C. 9,4 gam. D. 8,2 gam. 2/ Chất X là muối Canxi halogenua. Cho dung dịch chứa 0,2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch bạc nitrat thì thu được 0,376 gam kết tủa bạc halogenua. Chất X là A. CaF2. B. CaCl2. C. CaBr2. D. CaI2.
Tìm đk của m để HPT sau có 1 nghiệm duy nhất mx+3y=5 và 3x+my=-5
Tìm x: a)-25-|2x-14|=-100 b)-16 chia hết cho x mk đang cần gấp ạ mong mn giúp đỡ
Giúp mik vs, gấp lắm Nhanh nhưng phải đúng nhé Câu trắc nghiệm thôi nhé
Có ý kiến cho rằng: Tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường và ngược lại khi môi trường bị hủy hoại và ô nhiễm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên thiên nhiên. Em có đồng ý với ý kiến đó không ? Hãy lấy một ví dụ để chứng minh ?
Bài 1 Cho tam giác ABC có 3 đường trung tuyến AA1, BB1, CC1 cắt nhau tại O. Gọi P,Q,R lần lượt là trung điểm của OA,OB,OC. Chứng minh tam giác ABC và tam giác PQR đồng dạng
Bài 3 nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn ngàn năm Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? - Chưa đâu! Và ngay cả trong những ngày đẹp nhất. Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào Cửa Bắc Hưng Đạo Vương diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng. Những ngày tôi sống đây là những ngày đẹp hơn tất cả Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn Trái cây rơi vào áo người ngắm quả Đường nhân loại đi qua bóng lá xanh rờn Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ Gặp mỗi người đều muốn ghé môi hôn Cha ông ta xưa từng đấm nát tay trước cửa cuộc đời Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa “Những pho tượng chùa Tây Phương” không biết cách trả lời Cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ… “Văn chiêu hồn” từng thấm giọt mưa rơi!... (Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?- Chế Lan Viên) Những thay đổi của đất nước được thể hiện trong đoạn trích gợi cho em suy nghĩ gì?
1 3/5 : 8/27 x 5/3 2 1/3 + 1 3/5 x 5/9
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến