Câu 10: Chứng minh đẳng thức: -a.( c – d) – d.(a + c) = -c.(a + d) Câu 11: Chứng minh giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào a (3a + 2).(2a – 1) + (3 – a).(6a + 2) – 17.(a – 1)
Giúp mình với ạ, mình cần nộp gấp :<
Nếu một người được gọi để làm một người như phu quét đường, hãy quét những con đường như Mi-ken-lăng-giơ đã vẽ tranh, hãy quét những con đường như Bet-thô-ven đã soạn nhạc và hãy quét những con đường như Sêch-xpia đã làm thơ. Người phu quét đường cần phải quét những con đường sạch đến độ tất cả các thiên thần trên thiên đàng, lẫn con người nơi trần gian đều phải nói rằng: “Đây là người quét đường vĩ đại – người đã làm thật tốt công việc của mình” (Theo “Bài học làm người”, NXB Giáo dục 2006) a/ Tìm câu có lời dẫn trực tiếp. Theo em, có nên chuyển lời dẫn trực tiếp của câu văn đó sang lời dẫn gián tiếp không? Vì sao? - Câu có lời dẫn tực tiếp: “Đây là người quét đường vĩ đại – người đã làm thật tốt công việc của mình” - Theo em không nên chuyển lời dẫn trực tiếp cảu câu văn đó sang lời dẫn gián tiếp b/ Từ ý nghĩa của câu nói: “... người đã làm thật tốt công việc của mình”, em liên tưởng đến nhân vật nào đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 9? Nêu tên tác giả, tên tác phẩm? Đồng thời em hãy cho biết nhân vật trong tác phẩm em vừa nêu “đã làm thật tốt công việc của mình” ra sao? ( Trình bày ngắn gọn 3- 5 câu) Giúp mik với
Viết một đoạn văn ngắn (từ 6 câu - 8 câu) chủ đề tự chọn, trong đó sử dụng ít nhất một câu văn có thành phần mở rộng, gạch chân chân dưới câu văn có thành phần mở rộng đó. CÁC BẠN CHỈ GIÚP MÌNH BÀI NÀY NHA( ko sao chép mạng nhá) CÁC BẠN LÀM XONG SỚM MÌNH VOTE 5 SAO NHA(^_^)
khi kể việc về văn tự sự cần luư ý điều gì
Tính diện tích và chu vi diện tích của hình tròn đó Bán kính 6cm Đường kính 8,4
giúp em task 1 , task 2 , task 3 nha
Tìm các phó từ trong đoạn văn dưới đây và cho biết ý nghĩa của phó từ đó. Phượng cứ nở. Phượng cứ rơi. Bao giờ cũng có hoa phượng rơi, bao giờ cũng có hoa phượng nở. Nghỉ hè đã đến. Học sinh sửa soạn về nhà. Nhà chưa về, cái vui gia đình đâu chửa thấy, chỉ thấy xa trường, rời bạn, buồn xiết bao! Những cuộc tình duyên giữa bạn bè, đến lúc rẽ chia, cũng rẽ chia dưới màu phượng; dù hữu tâm, dù vô tình, người nào cũng có sắc hoa phượng nằm ở trong hồn. Phượng xui ta nhớ cái gì đâu. Nhớ người sắp xa, còn đứng trước mặt....
Mọi người giúp e trả lời câu hỏi với ạ , cần gấp E cảm ơn
Câu hỏi tu từ là gì, mọi ng giúp e với ạ
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến