@Young
Trường em mang tên của vị anh hùng dân tộc Lê Lợi . Đây là ngôi trường khang trang nằm trên con đường Ngũ Hành Sơn , cách trung tâm tp Đà Nẵng không xa .
Đứng ở ngoài sẽ thấy cổng trường to lớn đang dang tay chào đón chúng em tới trường . Sân trường được đổ bê tông sạch sẽ . Nhìn từ xa ta sẽ thấy ngôi trường xinh xắn , hiền hòa nằm dưới các hàng cây cổ thụ to như những chiếc nấm đang xòa những tán lá chỉa dài ra khăos mọi nơi . Tường vôi màu vàng nhạt thật sang trọng . Cổng trường lớn , màu xanh đậm nổi bật . Sân trường rộng đủ cho tất cả học sinh vui chơi . Giữa sân trường có tượng đài Lê Lợi đứng uy nghiêm . Phía sau là lá cờ đỏ sao vàng tung tăng bay phấp phới trong ắng nắng ban mai . Xung quanh , có các bồn hoa khoe sắc thắm dưới ánh nắng .
Quanh trường là những cây bàng , cây phượng ,.. xòe tán lá như những cái ô khổng lồ che mát cho chúng em vui chơi , giải trí . Trường còn có những thùng rác hình con chim , gấu có chữ hãy cho tôi rác rất nổi bật .Trên mỗi cành cây treo một cái bảng chữ tiếng anh rất lạ mắt . Các dãy lớp học được xếp ngay ngắn theo hình chữ nhật với khoảng giữa là sân trường . Lớp học thoáng mát , sạch sẽ đầy đủ tiện nghi như quạt , bàn ghế , cây xanh .
Trường còn có phòng tin học , phòng âm nhạc , phòng anh văn để chúng em học tốt hơn . Thư viện là nơi mà em thích nhất vì nó chứa rất nhiều tri thức và những cuốn sách hay . Còn có phòng đoàn đội để cho các bn sao đỏ họp . Phòng y tế để băng bó khi chẳng may té bị thương .
Ngôi trường đứng đó chứng kiến bao lứa học sinh của khối 9 dần dần trưởng thành và bước lên một cấp bậc Trung học Phổ Thông . Nó như người bạn tri kỉ của chúng em . Em rất yêu quý ngôi trường này .
@Young