1. Trường thay đổi: chẳng hạn như khuân viên, sự quan tâm chu đáo, tận tình từ nhân viên đến thầy cô giáo.
- Điều em ấn tượng nhất là mọi người thân thiện, quan tâm , giúp đỡ nhau. Vì vậy em cảm thấy "mối ngày đến trường là một niềm vui"
2. Em thay đổi: về ý thức học tập, tự xác định được mình lớn rồi phải tự lực cánh sinh. Và em đã đặt ra mục tiêu để phấn đấu và quyết tâm thực hiện bằng được.
Nguyên nhân: vì thấy ba mẹ lam lũ, em thương ba mẹ vất vả và muốn làm ba mẹ yên tâm và vui lòng vì em
3. Em mong rằng trong thời gian tới nhà trường, thầy cô và các bạn tiếp tục quan tâm , yêu thương nhau nhiều hơn, sẵn sàng đồng cảm và sẻ chia nhiều hơn để em có thêm niềm vui mỗi khi đến trường.