Đáp án:
C
Giải thích các bước giải:
C. Lực từ không tồn tại quang điện tích đứng yên
13.C nha!!
đề :1:hãy kể về những kỉ niệm đặc biệt của em trong kì nghỉ vừa qua đề 2: hãy viết 1 đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về những việc mình nên làm trong 2 tuần nghỉ này #bạn nào còn thức thì giúp mình luôn nha mình cần gấp mình cám ơn
Bài 7: Để thắp sáng một bóng đèn pin thì cần những đồ vật hay dụng cụ nào? Phải làm gì với những đồ vật hay dụng cụ này thì bóng đèn pin mới sáng? Bài 8: Quan sát dưới gầm các ô tô chở xăng bao giờ ta cũng thấy có một dây xích sắt. Một đầu của dây xích này được nối với vỏ thùng chứa xăng, đầu kia được thả kéo lê trên mặt đường. Hãy cho biết dây xích này được sử dụng như thế để làm gì? Tại sao?
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4 ““Virginia, các bạn cháu nói không đúng. Những người như họ luôn hoài nghi mọi thứ. Họ chỉ tin vào những gì họ tận mắt nhìn thấy và hiểu được, mặc dù trí óc của họ nhỏ bé biết bao. Virginia à, trí tuệ của con người, dù là người lớn hay trẻ em, tất cả đều nhỏ bé. Trong vũ trụ vĩ đại mà chúng ta đang sống, nếu ta hình dung chân lý rộng lớn như là một không gian bao la thì kiến thức của con người chỉ nhỏ nhoi bằng một con kiến mà thôi. Đúng thế, Virginia, ông già Noel có thực. Ông có thực cũng như tình yêu và lòng quảng đại luôn hiện diện quanh ta, nhờ đó mà cuộc sống của chúng ta được vui tươi và hạnh phúc. Nếu không có ông già Noel thì thế giới của chúng ta ảm đạm biết bao. Nếu không có những em bé như cháu thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Khi đó cuộc sống sẽ chẳng có những tâm hồn trẻ thơ, chẳng có thi ca, chẳng có lãng mạn. Con người chỉ là những cỗ máy khô khan. Ánh sáng niềm tin và hy vọng của trẻ em trên khắp thế giới cũng sẽ tiêu tan.” (Trích Bức thư trả lời của Francis Pharcellus đăng ngày 21/9/1897 trên tờ The New York Sun) Câu 1. Trong đoạn trích, người viết bày tỏ quan điểm về vấn đề gì? Anh/chị có đồng tình với quan điểm đó không? Vì sao? Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của các phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn. Câu 3. Từ những điều được nêu trong đoạn trích, anh/chị hãy phát biểu về niềm tin của lí trí và niềm tin của trái tim. Câu 4. Xác định và phân tích giá trị của biện pháp tu từ trong câu văn sau: “Trong vũ trụ vĩ đại mà chúng ta đang sống, nếu ta hình dung chân lý rộng lớn như là một không gian bao la thì kiến thức của con người chỉ nhỏ nhoi bằng một con kiến mà thôi”
ba người thợ nhận may 212 cái áo , sau khi người thợ thứ nhất may được 2/5 số áo đã nhận , người thứ 2 may được 1/3 số áo đã nhận , người thứ 3 may được 1/3 số áo đã nhận thì số áo còn lại của 3 người bằng nhau . Hỏi mỗi người đã nhận may bao nhiêu chiếc áo ?
hai đội công nhân cùng đào 1 con mương nếu họ cùng làm thì chỉ mất 2 ngày còn nếu làm riêng thì đội 2 nhanh hơn đội 1, 3 ngày hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội phải làm bao nhiêu ngày để xong công việc
Một bệ pháo khối lượng 5 tấn có thể chuyển động trên đường ray nằm ngang không ma sát. Trên bệ có gắn một khẩu pháo khối lượng 1 tấn. Giả sử khẩu pháo chứa một viên đạn khối lượng 50kg và nhả đạn theo phương ngang với vận tốc đầu nòng v0 = 300m/s (so với khẩu pháo). Xác định tốc độ của bệ pháo sau khi bắn trong trường hợp lúc đầu hệ chuyển động với vận tốc V = 2m/s ngược chiều đạn bắn.
2(x+3)=3(y+1)+4 3(x-y+1)=2(x-2)+3 toán hpt giải hộ mình với
Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4 Ở GIỮA CÂY VÀ NỀN TRỜI “Dường như chưa có buổi chiều nao Xanh như buổi chiều nay xanh ngút mắt Cây cứ đứng với nền trời khao khát Nâng chiếc mầm lên tận đỉnh cây cao Sao chiều nay ta muốn tốt lên nhiều Thiên nhiên ở với mình cao cả quá Tiếng lá động ân cần như tiếng mẹ Và vòm trời mong ngóng lại như cha Đừng phút giây quên đối mặt quân thù Đừng hờ hững với đời như bọt bể Sắc diệp lục um tùm đang nói thế Sắc trời xanh day dứt chẳng vô tình. Trời thì xanh như rút ruột mà xanh Cây thì biếc như vặn mình mà biếc Mặt trời tỏa như trái tim nồng nhiệt Trong cái chiều nhân nghĩa đến sâu xa. Một tiếng người ai gọi cứ ngân nga...” (Thi Hoàng) Câu 1. Dựa vào nội dung bài thơ, lí giải vì sao tác giả đặt nhan đề là “Ở giữa cây và nền trời”? Câu 2. Xác định thể thơ, cách gieo vần và nhân vật trữ tình, đối tượng trữ tình của bài thơ. Câu 3. Xác định và phân tích biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau: “Trời thì xanh như rút ruột mà xanh/ Cây thì biếc như vặn mình mà biếc”. Câu 4. Theo anh/chị, “Một tiếng người ai gọi cứ ngân nga” trong câu thơ cuối là tiếng gọi như thế nào?
Cho tam giác cân ABC có AB = AC. Trên tia đói của các tia BA và CA lấy hai điểm D và E sao cho BD = CE Chứng minh Từ D kẻ DM vuông góc với BC, từ E kẻ EN vuông góc với BC chứng minh DM = EM Chứng minh tam giác AMN là tam giác cân Từ B và C kẻ các đường vuông góc với AM và AN chúng cắt nhau tại I chứng minh AI là tia phân giác chung của hai góc BAC và góc MAC.
Viết doanh văn về việc nhận lì xì ngày Tết Nguyên Đán
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến