Tương thân tương ái là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Và tinh thần đó đã đc thể hiện trong đợt lũ vừa qua vs đồng bào miền Trung.Cơn bão khủng khiếp đã tràn vào các tỉnh miền Trung, càn quét, tàn phá bao nhiêu căn nhà, nước lũ cuốn trôi cây cối, con người. Bao nhiêu đứa trẻ tội nghiệp lạc mất cha mẹ, vợ phải xa chồng, có hàng chục người chết, hàng trăm người bị thương và còn rất nhiều người đang mất tích. Nhân dân miền Trung lúc này đã rời vào tình cảnh hết sức khó khăn. Trong cái hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, đồng bào miền Bắc, Nam đã tổ chức những lễ thiện nguyện, giúp đỡ người dân miền Trung. Ng giàu thì ủng hộ của cải, vật chất. Ng nghèo thì động viên tinh thần. Những điều đó đã giúp cho đời sống của nhân dân miền Trung đầy đủ, tốt đẹp hơn và còn thể hiện được tinh thần tương thân tương ái của nhân dân Việt Nam. Em mong truyền thống quý giá ấy sẽ mãi đc giữ gìn mà mở rộng.