-Biểu hiện của tình mẫu tử:
+ Tình mẫu tử là tình thương yêu, là sự hi sinh, chở che, bao dung của người mẹ đối với con. Đó là thứ tình cảm vừa tự nhiên, vừa cao cả, theo mỗi người suốt cuộc đời. - Biểu hiện tình mẫu tử: Ngay từ những ngày đầu chập chững, mẹ luôn là người nâng đỡ, chở che.
- Vì sao phải có tình mẫu tử:
+ Giúp đời sống tinh thần của ta đầy đủ, phong phú và ý nghĩa. - Giúp ta tránh khỏi những cám dỗ trong cuộc sống.
+ Là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm cho ta sức mạnh trước mỗi khó khăn. - Là niềm tin, là động lực và là mục đích cho sự nỗ lực và khát khao sống của cá nhân.
+ Là nguồn động lực lớn hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Bảo vệ nhau trong lúc gặp hoạn nạn
-Dẫn chứng của tình mẫu tử:
Xét về 2 lĩnh vực: +Trong văn học: Vd như tình mẫu tử giữa mẹ và Hồng. Hơn một năm ko có tin tức của mẹ nhưng hông hề trách cứ ghét bỏ mẹ. Muốn nghiền nát những cổ tục đã đày đọa mẹ, thấu hiểu hoàn cảnh, nỗi đau mẹ đã phải trải qua . Hoặc trong câu chuyện Mẹ tôi của Ét-môn-đô đờ A-mi-xi. Sự hi hinh của người mẹ và tấm lòng yêu thương con vô bờ bến.
+ Trong cuộc sống : Lấy luôn ví dụ của trong nhà mik
+những ngày con ốm mẹ đã làm j chăm sóc con
+ những lúc con gặp hoạn nạn mẹ đã làm j ?
+ khi mẹ thất bại trong sự nghiệp con đã làm j để động viên mẹ
Những câu chuyện thực tế về tình mẫu tử
Câu chuyện về chị Nguyễn Thị Yên (sinh năm 1981, thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội) – câu chuyện về một người mẹ chịu mù để con chào đời hẳn sẽ khiến không ít chúng ta rơi nước mắt
Hay một câu chuyện cảm động khác về tình mẫu tử thiêng liêng, người mẹ tình nguyện chết để giữ mạng sống cho con- chị Trần Thị Lan Anh ở Bạc Liêu mặc dù sắp lìa xa cõi đời vì chứng suy tim nặng, nhưng người mẹ ấy vẫn cố gắng duy trì sự sống mong manh từng ngày của đứa con trong bụng.
CHÚC BẠN HỌC TỐT !
HI VỌNG CÂU TRẢ CỦA MIK CÓ THỂ GIÚP BẠN TRONG CÔNG VIỆC HỌC TẬP !