Cho phần trích sau: Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới? Đâu những bình minh cây xanh nắng gôi Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật? - Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu? ( SGK Ngữ văn 8, tập 2). Câu 1. Đọc phần trích và trả lời các câu hỏi: a. Phần trích trên thuộc thể loại văn học nào? b. Xác định phương thức biểu đạt chính? c. Xác định nội dung của phần trích? Câu 2. Xác định và phân tích giá trị của phép tu từ có trong phần trích? Câu 3. Cảm nhận của em về hình ảnh thơ: “Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng. Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt.” Câu 4. Xác định và cho biết chức năng của câu nghi vấn có trong phần trích? Câu 5. Từ nội dung phần trích, em hãy viết đoạn văn ngắn (15 đến 20 dòng giấy) thể hiện cảm nhận của em về hình ảnh con hổ trong đó có sử dụng 2 câu nghi vấn với 2 chức năng khác nhau. NGÀY Thứ 4

Các câu hỏi liên quan