Đáp án:
Giải thích các bước giải:
a) xét tam giác abc vuông
áp dụng định lí py-ta-go ta có
ac^2=BC^2-AB^2
AC^2=144
AC=12cm
b)xét tam giác abc vg tại a và dbe vg tại d có
góc b chung
be=bc
tam giác vg abc =tam giác vg dbe (canh huyền-1 góc nhọn)
3 năm trước tổng số tuổi của hai mẹ con là 42 tuổi .tính tuổi mỗi người 2 năm nữa biết rằng mẹ gấp 5 lần tuổi con hiện nay
60 điểm Các anh, chị giúp em vs, câu nào sai các anh chị sửa lại cho e _ Đáp án e ghi bằng màu đỏ, các ac soát lại xem có đúng ko nha _ No spam
nêu những quy định về công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em đc bảo vệ - quyền sống còn... -quyền phát triển... -quyền bảo vệ...... -quyền tham gia....
Bạn nào làm giúp mình bài 5 với Mik cần gấp nhé
Vẽ cho e chú chó này ạ , lần trước cho ít điểm qua ko ai tl , lần này cho 60 điểm , mog có người tl
trong mặt phẳng tọa độ oxy, cho đường tròn (c): (x+1)^2+(y-2)^2=9 và đường thẳng Δ:3x+4y-2m+4=0 (trong đó m là tham số). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng Δ là tiếp tuyến của đường tròn (C).Tích các số tập hợp S bằng bn. Ai hộ em vs đang cần gấp ak
Mọi người làm nhanh và chính xác giúp em với ạ, em đang cần gấp. Cảm ơn ạ
Cho đoạn văn:Có hạt giống được gieo xuống đất. Hạt thấy quanh mình tối tăm ẩm ướt. Hạt nghe tiếng ai gọi từ bên trên: Hoa ơi, mau lớn nhé. Hạt thầm nghĩ: “ Cô bé gọi ai thế nhỉ, ai tên là Hoa?” Có lúc đất ngập nước. Nó nghe tiếng ai nói từ bên trên: Trời mưa, trời mưa. Hạt tự hỏi: “ Mưa là gì ?”. Có những ngày hạt thấy nóng bức lắm. Lại có ai đó nói: “Trời nắng quá, nắng quá.” Nó không biết trời màu gì, nắng là gì. Nó ôm trong lòng những câu hỏi về những âm thanh phát ra bên trên tầng đất kia. Có một thế giới mà nó chưa biết, Nhưng thế giới đó tồn tại. Nó ăn thật nhiều, uống thật nhiều từ đất với hy vọng sẽ cao lớn nhanh để biết đâu, sẽ ra khỏi lòng đất tối tăm này. Một ngày thức dậy, nó thấy mình vỡ ra, cắm chùm rễ vào đất và ngày qua ngày, nó biến thành một cái cây non xinh đẹp. Nó thấy trời rồi. Nó đã biết mưa và nắng. Nó yêu cuộc đời biết bao. Nó giấu bộ rễ trong đất hút thật nhiều sinh dưỡng để có thể đứng đây thật lâu, ngắm nhìn mọi thứ và cả cô bé ngày nào cũng đến chơi với nó. Một ngày khác, nó thức dậy, và ngạc nhiên thấy những cánh hoa xòe nở rực rỡ trên người mình như chiếc áo xinh xinh. Cô bé reo lên: “Hoa nở rồi!” Và nó biết cô bé đã gọi tên nó là Hoa từ khi nó ở trong đất. Nhưng không có hạt giống nào trong đất lại biết mình sẽ trở thành một bông hoa cả. Không có bông hoa nào tự dưng sinh ra đã là một bông hoa cả. Nó đều bắt đầu từ một hạt mầm trong đất tối. Và nó cũng không hay biết mình sẽ trở thành bông hoa rực rỡ đâu. Chẳng có ai tự dưng sinh ra đã là người thành công hạnh phúc. Và bản thân họ, lúc trẻ tuổi, chắc cũng chưa bao giờ nghĩ sau này mình sẽ làm được nhiều điều đến thế. Câu 5:hạt giống đã trải qua những điều gì khi lớn lên Câu 6: từ thông điệp rút ra trong câu chuyện về hạt giống trở thành hoa:Không có bông hoa nào tự dưng sinh ra đã là một bông hoa cả,tác giả đã có suy nghĩ gì về con người về tuổi trẻ? Câu 7:nêu tác dụng của 1 biện pháp tu từ trong đoạn trích Câu 8:Qua đoạn trích trên em có suy nghĩ gì về sự trưởng thành(3-5 dòng)
Vote 5 sao cho câu trả lời đúng!
Tại sao nói thực vật góp phần chống lũ lụt và hạn hán nên làm gì để góp phần bảo vệ môi trường nơi ở và trường học
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến