Đáp án:
Giải thích các bước giải:
5)
7dm=70cm
Chu vi tam giác là:
4+5+70=79(cm)
6)
tròn chục nhỏ nhất:10
lớn hơn 1 bé hơn 3 là :2
Thương là:
10:2=5
Đổi 7dm =70 cm
Chu vi hình tam giác là:
4+5+70=79 (cm)
Đáp số: 79cm
B6:
số tròn chục nhỏ nhất là:10
số lớn hơn một và nhỏ hơn ba là hai
vậy thương là: 10:2=5
vậy thương là năm
........................................................
nghị luận xã hội nêu suy nghĩ của em về tình cảm mà nhân dân dành cho bác hồ ae giúp vs mai nộp r
Khối lượng mol của So2 bao nhiêu Khối lượng mol của Co2 là bao nhiêu
Chiến thắng tạo ra bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) là A. cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954. B. chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. C. chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. D. chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
NHANH CẦN GẤP THANK YOU B1: đưa ra dạng đúng cảu động từ trong ngoặc 1. we often (go) to school by bicycle 2. they (be) to new york many times 3. the USA (have) colour TV in 1953 4. i (not be) very happy yesterday 5. if we plant more trees the air (not be)so polluted 6. robots might (clean) our houses
cho các chất có CTHH sau : Na2O, SO2, H2S, FeSO4, Fe(OH)2, CaCO3, NaHCO3, HgO3, FeO, Al(OH)3, Al2O3 hãy phân loại và gọi tên các chất trên giúp em với ạ
Một loài thực vật, tính trạng màu hoa cây do một gen gồm 2 alen quy định: alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, cặp alen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Ở thế hệ bố mẹ (P), cho các cây hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên với các cây hoa trắng thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 7 hoa đỏ : 1 hoa trắng. Biết không có đột biến, cho tất cả các cây hoa đỏ ở (P) tự thụ phấn, hãy xác định tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con F1?
Giúp mình câu 5 này với ạ . Mình sẽ vote 5 và CTLHN
Câu 1: Em hãy nên ứng dụng của năng lượng gió trong đời sống sản xuất ở địa phương em. Câu 2: Vì sao phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên .Em đã làm gì đẻ bảo vệ môi trường ? trong này không có môn khoa học nên mình cần giúp ạ
Kết thúc truyện "Sống chết mặc bay", nhà văn Phạm Duy Tốn viết: "Ấy, trong khi quan lớn ù ván bài to như thế, thì khắp mọi nơi miền đó, nước trào lênh láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết, kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn, lênh đênh mặt nước, chiếc bóng bơ vơ, tình cảnh thảm sầu, kể sao cho xiết!"Viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về kết thúc ấy.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến