Chiều 2h em phải đi học rồi ạ ! Mọi người giúp em vs ạ ! Em cảm ơn
1. His boss has had enough of his impudence, and doesn't want to hire him any more.dịch sao ạ? 2. Don't be concerned about your mother's illness; she'll recover soon. dịch sao ạ? 3. Nalita: "Oh my God! I've missed my bus.” Mr. Viet: “__. Another will come here in ten minutes.” A. Thank you B. Don't mention it C. I hope so D. Don't worry Tại sao chọn D ạ? 4. There's a film on TV tonight, but I think we have already seen it before. dịch sao ạ? 5. He didn't forgive her for what she had done despite loving her very much. dịch sao ạ? 6. Marie Curie was the first scientist to win two Nobel Prizes in science. dịch sao ạ? 7. I believe it is important for children learning that to learn that they must follow certain rules in his society. Sửa lỗi 8. Different countries have difference rules of behaviour, but if children do not learn the correct rules, they may not be able to fit into their society when they will grow up. Sửa lỗi 9. Childhood is the time of learn for children. Sửa lỗi 10. Giông tố nào cũng sẽ vượt qua vì người Việt ta luôn sống với nhau bằng cái nghĩa đồng bào~ All difficulties will be overcome because Vietnamese people always live together in everyone's love. - chữa cho e nhé. 11. Ba studies hard,he can get a good job. =>If... 12. she doesn't work hard,she can't pass her exam =>If... 13. I was busy doing my housework when she came (middle) - I was.... - ko gg dịch e cảm ơn
Đặt câu hỏi cho các câu sau: My address is 263/2 Tran Phu Street 8950963 It's about 500 meters from my house to school I walk to school I live with my parents
Làm giùm e bài văn theo dàn ý này với ạ :< Chủ đề: Biểu cảm về loài cây em yêu Dàn ý: -> Mở bài: giới thiệu loài cây em yêu và nêu linh cảm với loài cây ấy -> Thân bài: Nêu tả những nét nổi bật,đặc sắc nhất của cây (Thân,lá,hoa...) - > Kể về kỉ niệm gắn bó với cây (kí ức,nguồn gốc...) - Bỗ lộ tình cảm , cảm xúc Chú ý: phải dùng từ biểu cảm,câu cảm thán -> Kết bài: khẳng định tình cảm - hoài bảo, mơ ước Làm hộ e với (đừng lấy bài trên mạng nha :<) e cảm ơn nhiều:3
Giúp em với chiều em phải nộp rồi
giúp em phân tích mẫu a +căn a -1
Các cao nhân giúp e vs ạ 1h e đi hc rồi ạ
Em hãy viết 1 đoạn văn kể về cuộc sống của Thủy khi trở về quê sống cùng bà ngoại. Ai giúp em vs ạ
Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó : a) chữ số hàng chục nhỏ hơn số hàng đơn vị là 4 b) chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị , tổng hai chữ số bằng 12
Có ý kiến cho rằng khi thơ viết về thiên nhiên không chỉ có thiên nhiên mà luôn có 1 người ngắm nhìn rung động suy tư và gửi gắm bao niềm tâm sự. Ac hãy làm sáng tỏ ý kiến trên qua bài thơ Câu cá mùa thu. (Chỉ lập dàn bài)
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến