Bác hồ đã từng dạy ‘ có tài mà không có đức là người co dụng , có đức mà không có tài thì làm gì cũng khó ‘. Ở đời đạo đức được coi là một yếu tố quan trọng nhất của mỗi con người đặc biệt là đối với dân tộc việt nam ta khi từ xưa đã có truyền thống đạo đức tốt đẹp trên nền tảng nhân nghĩa . Do có mọt nền tảng như vậy nên ông cha ta luôn đề cao và phát huy lòng biết ơn , đó cũng là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc . Đó hẳn cũng là lí do ông cha ta để lại câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây để răn dạy con cháu đời sau đề cao lòng biết ơn này .
Câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây là một câu tục ngữ phổ biến trong văn học nước nhà . Đây là một câu nói thể hiện một ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống . Đó chính là đề cao sự biết ơn với những người đã từng giúp đỡ mình . Câu tục ngữ này ôn cha ta đã dùng phép ẩn dụ dùng những từ ngữ đơn giản nhất có thể như ‘ăn quả ‘, ‘trồng cây ‘ để bộc lộ hai hàm nghĩa của mình . Xét về mặt nghĩa đen có nghĩa khi chúng ta được ăn , hương thụ một loại quả ngon nào đó thì chúng ta cần biết ơn những người đã trồng , tạo ra quả đó cho chúng ta thưởng thức . Nghĩa bóng có nghĩa khi chúng ta được hưởng một thành quả nào đó bất kể về thể chất hay là về tinh thần chúng ta luôn phải nhớ đen và biết ơn người đã tạo cho ta cái thành quả đó . Qua vài câu từ ngắn họ trên thôi ông cha đã khuyên răn ta một cách nghiêm khắc về đề cao long biết ơn . Câu tục ngữ ăn quả nhớ kẻ trồng cây mang một hàm nghĩa vô cùng sâu sắc về lòng biết ơn . Ăn một bữa cơm no đủ thì chúng ta phải nghĩ đến những người cực khổ mang nó đến cho mình , khoác lên người một bộ váy đẹp chúng ta cũng cần phải biết từ đâu chúng ta có chiếc váy đó .........Không có gì tự nhiên sẽ đến với mình cả tất cả đều là do ông bà , cha mẹ đánh đổi bằng những giọt mồ hôi , công sức để đổi lấy vì thế cchungs ta cần biết chân trọng và quý trọng nó . Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ sức lao động , ngay cả đơn giản từ cái cuộc sống hòa bình mà chúng ta đang được sống nagyf hôm nay cũng là do các thế hệ ông cha đi trước đánh dổi bằng xướng máu thâm chí hi sinh để dổi lấy . Khi chúng ta biết nhớ ơn và trân trọng chúng như vậy có lẽ đời sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn , cuộc sống sẽ vui vẻ hơn và đặc biệt khi một quốc gia có nhiều công dân như vậy thì chăc chắn rằng sẽ văn minh và phát triển hơn nhiều . Mỗi khi đọc xong một câu tuc ngữ như vậy thật đáng để suy ngẫm và hoàn thiện bản thân thêm một lần , và không phụ sự răn dạy của ông cha dân tộc việt nam hoàn toàn là một nhân tộc nhân nghĩa giàu lòng biết ơn . Không chỉ nói miệng cho xuôi dân tộc chúng ta thể hiện lòng viết ơn đến gia đình và đất nước . Mỗi gia đình đều có một bàn thờ gia tiên để tưởng nhớ đến cội nguồn , nguồn gốc của mình . Ngày mùng 10 tháng 3 luôn hội tụ về đông đủ , mỗi người chỉ đơn giản thắp lấy nén hương , nhớ đến công lao của các vua hùng trong công cuộc dựng nước và giữ nước . . Ngày thương binh liệt sĩ để tưởng nhớ đến những anh hùng đã anh dũng hi sinh để đổi lấy nền độc lập nước nhà . Quan tâm đến các gia đình có liệt sĩ để phần nào coi như một phần thể hiện lòng biết ơn với những gia đình có thành viên hi sinh cho đất nước. Hay có một ngày mà bao thế hệ học sinh đều uôn mong chờ ngày nhà giáo việt nam để tặng cho thầy cô những bó hoa tươi thắm như thể hiện lòng biết ơn với công ơn dưỡng dục , dạy giỗ nên người . Để tỏ lòng biết ơn và sự tôn kính đều thể hiện qua từng cử chỉ lười nói của chúng ta . Tuy tuổi còn nhỏ chúng ta chưa thể nòa làm được các công việc lớn như ủng hộ các bà mẹ chiến sĩ , hay tham gia hẳn một quỹ từ thiện nào đó để giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biêt khó khăn ngoài kia thì các công việc thể hiện lòng hiếu thảo đối với ông bà , cah mẹ thì hoàn toàn vừa với sức của chúng ta . Đối với các ông bà đã khuất chúng ta chỉ đơn giản là lẽ phép thắp một nén hương . Còn đối với ông bà , cha mẹ chúng ta phải ngoan ngoãn nghe lời , vâng lời ông bà cha mẹ , giúp đỡ họ những công việc vừa với sức của mình đơn giản như chào bố mẹ khi đi và khi về , rửa hộ bố mẹ cái bát lấy cho bố mẹ cốc nước khi bố mẹ vùa đi làm ngoài đồng nắng chói về , bắt chuyện với ông bà nói vui hay nhổ hộ bà những cọng tóc sâu cũng đã là thể hiện sự hiếu thảo . Nhưng do sự phát triển của xã hội ngày nay các truyền thống tốt đẹp của dân tộc đang bị lu mờ dần , con người trở nên ích kỉ và vô tam hơn rất nhiều , chỉ biết nghĩ và lo lắng cho riêng mình . Điều đó thật tồi tệ khi chúng ta quên đi cọi nguồn và những người đã đấu tranh giành lại sự đâọc lập cho mình . Vì vậy cho dù thế nào đi nữa chúng ta vẫn luôn phải biết ơn những người đa tạo ra thành quả cho mình .
Qua câu tục ngữ trên em đã học thêm được một bài học quý giá . Từ giờ em sẽ chăm ngoan , học tốt chăm chỉ hơn , giúp đỡ ông bà cha mẹ để trở thành con ngoan trò giỏi , thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà cha mẹ cũng như xứng đáng là một chủ nhân tương lai của đất nước , xây dựng đất nước giàu đẹp hơn , xứng đáng với công cuộc dượng và giữ nước vất vả của ông cha