Em rất yêu sách và luôn muốn đọc sách,ba mẹ bảo em:"con không đọc sách đâu,con luôn thèm khát sách và đọc ngấu nghiến như một con sói con vậy."Có người bảo:"đồ mọt sách" thì em có thể vênh mặt lên và bảo:"Ừ,mọt sách thì sao nào,thử đọ các kiến thức và trình độ học vấn xem cậu có biết nhiều hơn tôi không?".
Đối với em sách như là một người bạn thân thiết,luôn gắn bó với em và cho em biết thật nhiều kiến thức,có câu"sách là ngọn đèn tri thức sáng bất diệt của nhân loại" quả không sai.Sách là một kho tàng kiến thức vô giá,qua nhiều thế hệ,sách vẫn tiếp tục phát triển và ngày một phong phú thêm.Nào là toán học,văn học,sinh học,hóa học..v...vv...Bạn có dành cả một đời người thì cũng không thể đọc và nhớ hết chúng được(trừ khi bạn có siu năng lực :)).Vì chúng quá nhiều và dồi dào nên chúng ta chỉ có thể học chúng theo một vài lĩnh vực nhất định nào đó thôi.
Em yêu sách,em có cảm giác không thể thiếu chúng được,chúng giúp em biết được nhiều kiến thức rất bổ ích và có thể áp dụng chúng trong đời sống hằng ngày.Có nhiều người chỉ học trong sgk mà k dành thời gian mở rộng ra bên ngoài,nhờ đọc sách nhiều nên em có thể trả lời rất nhiều câu hỏi mở rộng của thầy cô.Có nhiều kiến thức hơn dĩ nhiên là sẽ tự khắc học giỏi hơi,tạo một nền tảng vững chắc cho chúng ta khi ra ngoài xã hội.Sách đối với em có nhiều lợi ích lớn lao chẳng thể diễn tả hết bằng lời.Em thật sự yêu sách rất nhiều.
-chúc bn học tốt,nếu thấy hay cho mik xin 5 sao,tim và ctrlnh nha^-^