Việt Nam là một đất nước có nhiều câu ca dao , tục ngữ rất hay nói về những phong tục , tập quán đẹp . Một trong số đó là câu tục ngữ: "Uống nước nhớ nguồn" mang đến cho chúng ta một đạo lý sâu sắc ở đời.
Nó có 2 lớp nghĩa là nghĩa bóng và nghĩa đen . Lớp nghĩa đen là lớp nghĩa hiện trực tiếp lên qua từng từ ngữ mà ta không phải suy luận . Còn lớp nghĩa bóng là lớp nghĩa không hiện trực tiếp qua từng từ ngữ mà ta phải suy luận thì mới tìm ra được lớp nghĩa này. Câu tục ngữ ; "Uống nước nhớ nguồn" nói về phông tục tập quán của Việt Nam . Nó nói với chúng ra rằng : Khi người khác giúp đỡ mình trong lúc khó khăn thì mình phải giúp đỡ họ lại . Để bù đắp lòng tốt đấy" . Nhân dân ta có câu :
"Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba
Dù ai buôn bán gần xa
Nhớ ngày giỗ tổ tháng ba thì về..."
Nó nói về công lao của các vị vua Hùng . Đã có công dựng lên đất nước . NHân dân đã lập đền thờ để tưởng nhớ công lao to lớn mà các vua Hùng đã tạo nên . Đồng thời nhân dân ta luôn gìn giữ các câu ca dao đẹp . Vì thế hôm nay ta mới có câu tục ngữ : "Uống nuóc nhớ nguồn" .
Ngày nay dân ta vẫn luôn gìn giữ nó . Đó chính là một kho báu tri thức cho chúng ta . Vì thế chúng ta phải biết ơn công lao của những người đã có công gìn giữ các câu ca dao , tục ngữ để cho chúng ta học hành thành đạt . Trở thành người có ích cho xã hội , cống góp cho quê hương , đất nước .