@nee.
Cuộc đời vốn dĩ mọi thứ đều không hoàn hảo. Đều có mặt ưu, mặt khuyết, mặt tích cực và mặt hạn chế. Ai cũng ao ước mình có thật nhiều tiền, được sống ở xã hội thượng lưu vì nó là cuộc sống thiên đường. Nhưng liệu ai có biết mặt trái của cái xã hội mơ ước ấy đen tối biết nhường nào ? Đấu tranh gia tộc, tiền tài và địa vị, đâu có hạnh phúc và sung sướng như ta nghĩ ? Các ngôi sao điện ảnh được tôn sùng cũng có nỗi đau của riêng họ. Hay có một gương mặt đẹp thì cũng phải qua các lớp chỉnh sửa đầy đau đớn. Tất cả đều có mặt trái của nó, đó là quy luật, là quy tắc của thế gian này. Ai trong chúng ta đều phải trải qua. Kẻ trong chăn, mới biết chăn có rận. Phàm như thế nào đi nữa, bình tĩnh đối mặt dũng cảm nhìn và cảm nhận chúng thì cuộc sống sẽ trở nên giản đơn thôi.
Học tập nekk ^•^