Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhiều người đơn thuần chỉ nghĩ chẳng lẽ khi chúng ta uống nước phải biết được nguồn gốc của nó sao? Hay uống nước mà còn phải nhớ này nọ. Nhưng thực chất ý nghĩ của câu tục ngữ đó muốn nói với chúng ta rằng khi chúng ta ăn, được sống 1 cuộc sống hạnh phúc tức là chúng ta là người hưởng thành quả, và cái người mà đã làm ra thành quả đó chúng ta phải biết ơn họ. Đó là những tục ngữ quý báu mà ông cha ta để lại, là những truyền thống tốt đẹp của dân tộc cần được bảo vệ và giữ gìn. Vì những truyền thống tốt đẹp, ta đã phát huy chúng một cách tích cự. Mỗi năm, nhà nào nhà nấy đều cúng giỗ tổ tiên , thắp hương để tỏ lòng thành kính. Rồi nhân dân ta xây dựng đền thờ lấy ngày mười tháng ba là ngày Giỗ tổ Hùng Vương, người đã có công gây dựng nên đất nước. Hay ngày Thương binh liệt sĩ, nhân dân ta lập ngày đó nhằm tưởng nhớ, ghi công những anh hùng chiến sĩ cách mạng chiến đầu hi sinh anh dũng vì dân vì nươc để chúng ta có ngày độc lập hôm nay. Nhiều ngày khác như ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày Thầy thuốc Việt Nam..... đó đều là những ngày mà những người có công vất vả được tôn vinh. Đâu chỉ những vua Hùng gây dựng nước, hay những chiến sĩ đã hi sinh để đất nước yên bình ngày nay mà chúng ta cần phải cố gắng, cố gắng làm sao để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và đối với cả đất nước có thể trở nên giàu đẹp. Phải như vậy mới xứng mới câu tục ngữ :" Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"
@chúc học tốt!! khoaitaybibo
cho toi xin ctlhn :> toi đã tự viết bài này không copy ở bất kì đâu đó