Đề bài: Tả quyển sách Tiếng việt 5, tập 2
Nhân ngày sinh nhật lần thứ mười của em, em được tặng rất nhiều quà nhưng món quà mà em thích nhất là quà sinh nhật của bố em.
Món quà của bố em là một cuốn sách. Bố em căn dặn: "Con phải nhớ giữ gìn sách cẩn thận đấy!" Cuốn sách rất đẹp. Bìa sách có màu xanh da trời. Nổi bật trên bìa là tranh vẽ phong cảnh làng quê và các bạn từ ba miền của đất nước đang trò chuyện với nhau. Phía trên bìa có in chữ "Bộ Giáo dục và Đào tạo". Ngay bên dưới chữ này là chữ "Tiếng Việt 5, tập hai". Ở dưới cùng của bìa có ghi "Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam". Mở cuốn sách ra, em đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng của giấy. Giấy được in sách là giấy xịn nên những dòng chữ hiện lên rất rõ ràng. Trong sách có tất cả 5 phân môn: Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, Kể chuyện và Tập làm văn. Có 5 chủ điểm tương ứng với các tuần học. Trong mỗi bài tập đọc trong sách người ta có in những bức tranh minh họa để cho học sinh dễ hiểu hơn.
Những bài học trong sách rất hay. Nó giúp em học được rất nhiều điều. Phân môn Tập đọc là phân môn em yêu thích nhất. Phân môn này có rất nhiều bài hay và cũng giúp em học được những đức tính tốt. Em thích nhất là bài tập đọc "Bầm ơi" của tuần 31. Đây là một bài thơ của tác giả Tố Hữu. Bài thơ này rất hay. Bài này ca ngợi tình mẹ con thắm thiết của anh chiến sĩ và mẹ của anh. Nói chung, tất cả các bài học trong sách này rất nhân văn và ý nghĩa.
Em rất thích cuốn sách này. Những ngày đi học em luôn mang nó. Nó giống như một người bạn đồng hành của em. Em sẽ giữ gìn sách thật cẩn thận theo lời căn dặn của bố.
Bài này mình tự làm nha, mình ko có chép mạng.