"Một Đêm Phòng không vắng vẻ,chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya,chợt đứa con nói rằng: - Cha Đản lại đến kia kìa ! Chàng hỏi đâu. Nó chỉ bóng chàng trên vách: - Đây này! Thì ra,ngày thường,ở một mình, nàng hay đùa con,trỏ bong mình mà bảo là cha Đản.Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ,thấu hiểu nỗi oạn của vợ,nhưng vc trót đã qua rồi!" 1.tìm phép lặp, phép thế trong đoạn trích trên. 2.Lời của bé đản có ta nghĩa như thế nào? 3.nghe con ns, tâm trạng của Trương Sinh diễn biến ra sao?
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: “Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu, hay mùi cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh”… “Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Vôn-ga, con sông Vôn-ga đi ra biển. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc”. Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích? Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn trích?
giúp mình nhé mn ơi thank mn nhìu mình sẽ vote cho 5sao và ctlhn làm giúp mình với mai nộp rồi cảm ơn mn rất nhiều Gần một giờ đêm, trời mưa tầm tả. Nước sông Nhị Hà lên lên to quá, khúc đê làng...thuộc phủ... xem chừng núng thế lắm, hai ba đoạn đã thầm lậu rồi, không khéo thì vỡ mất. Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ hết sức giữ gìn, kẻ thuổng kẻ thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người nấy ướt lướt thướt như chuột lột .Tình cảnh trông thật thảm. Tuy trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người gọi nhau sang hộ, nhưng xem chừng ai ai cũng mệt lử cả, ấy vậy mà trên trời vẫn mưa tầm tả trút xuống, dưới sông thì nước bốc lên. Than ôi! sức người khó lòng địch nổi sức trời! Thế đê không sao cự lại dược với thế nước! Lo thay ! nguy thay! Khúc đê này hỏng mất. -viết đoạn văn khoảng 8-10 câu nêu cảm nghĩ của e về tình cảnh thống khổ của người dân qua đoạn trích
Giúp mk với ạ mong mọi người giúp đỡ ko thì mk tiêu nha
mọi người check đáp án giúp em với ạ em Đang cần gấp ạ em cảm ơn ạ
Trong thành công, sự tự tin giữ vai trò rất quan trọng và đã được khẳng định. Thế nhưng, một số bạn trẻ dù tài năng không thiếu vẫn không dám tin vào khả năng của mình, không dám nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện hay trả lời một cách rụt rè khi được hỏi... Nếu như thế làm sao khẳng định được giá trị của bản thân, làm sao người khác nhìn bạn bằng con mắt nể trọng? Nếu chính mình không tự tin, mọi suy nghĩ, ước muốn của bạn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực! Thực hiện các yêu cầu: 1. Nêu nội dung chính của văn bản. 2. Xác định phép liên kết được sử dụng trong văn bản? Chỉ rõ phương tiện liên kết? 3. Vì sao tác giả cho rằng: "Nếu chính mình... hiện thực"?
Bài 23/TLTC/trang 16 Tính khối lượng axit thu được khi: a. Cho 14,2 gam P2Os tác dụng với nước. b. Cho khí N2O5 tác dụng vừa đủ với 36 gam nước. c. Cho 5,6 lít khí SO? (dktc) tác dụng với nước. Bài 29/TLTC/trang 17 Đề khử hoàn toàn 13 gam kêm trong dung dịch axit HCl thu được bao nhiêu lít khí H2 (dktc)? Dẫn toàn bộ khí thu được qua 23,2 gam bột Fe;O4. Hãy tính khối lượng kim loại thu được. Bài 30/TLTC/trang 17 Ngâm 2,7 gam bột nhôm trong dung dịch chứa 39,2 gam H2SO4 a. Tính thể tích H2 thu được (dktc) b. Lượng khí H2 trên có thể dùng để khử tối đa bao nhiêu gam bột chi(II) oxit?
cách để đặt tâm thước đo độ vào 1 điểm hợp lí: giải thích: Ta xem điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại thì ta sẽ đặt tâm thước đo độ vào điểm nằm giữa trong 2 điểm còn lại Trong bài số đo góc thì cách mình áp dụng vào bài luôn luôn đúng đúng không ạ sau khi đặt tâm thước đo độ vào 1 điểm hợp lí thì ta tính những điểm khác đúng không ạ mình nói đúng không ạ xong mình vote 5 sao cảm ơn nhiều ạ giúp mình với
Tính A 2,012*46+5,4*20,12= B 1,204*144-4,4*12,4=
Làm cho em mỗi câu 1 thôi chứ ko bắt làm hết đâu mà sợ
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến