Mùa xuân:
+ Cảnh vật: hoa đào, tầm xuân, cúc vàng… đều đua nhau khoe sắc. Những hàng cây bắt đầu đâm chồi biếc
+ Khí hậu: dễ chịu, trời ko quá lạnh, có những cơn mưa bất chợt kéo dài
Mùa hạ:
+ Cảnh vật: Hà Nội vào ngày hè là cả một vùng trời đỏ thắm phượng vĩ, những tán cây điệp vàng rực
+ Khí hậu: đất trời như “nồng” hơn bởi cái nóng, cái nắng của mùa hè
Mùa thu:
+ Cảnh vật: Những con đường ngập xác lá vàng, những cây hoa sữa rợp bóng, những cây lộc vừng bừng nở
+ Khí hậu: tiết trời nhẹ nhàng, mưa ít dần, trời không quá nắng gắt, không quá giá lạnh ( đầu thu nắng nhẹ, cuối thu trời se se lạnh )
Mùa đông:
+ Cảnh vật: Cây cối bên đường đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu
+ Khí hậu: lạnh lẽo, hiu quạnh, buổi sáng trời phủ đầy sương, thi thoảng có những cơn gió buốt lạnh