Câu 1:
+ Nghị luận
+ Câu “Giờ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người”
Hành động: mẹ bảo con nói tôi yêu người
- Câu “Con cho điều gì con sẽ nhận lại điều đó. Ai gieo gió thì ắt gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con”.
Hành động: nhắn nhủ người con rằng khi ta cho đi điều gì thì ta cũng nhận lại điều đó
*VD: Khi chúng ta làm điều xấu thì ta sẽ nhận lại sự căm ghét, hận thù,...
Câu 2:
- Khi ta làm những điều tốt thì chúng ta nhận lại sự yêu thương , yêu quý,.. Còn khi chúng ta làm điều xấu thì ta sẽ nhận lại sự căm ghét, hận thù,... Qua đó, nhắc nhở chúng ta phải biết yêu thương, lmaf những điều tốt đẹp cho mọi người, cuộc sống