Tôi là cây bút mực và người bạn thân của tôi là Nam - một học sinh rất ngoan.
Ngày nào cũng như ngày nào, Nam cắp sách tới trước với một khuôn mặt rạng rỡ. Đến lớp, hôm nay là ngày trực nhật của tổ bạn, Nam lấy chổi, quét hết lớp rồi mới đi ăn sáng. Đúng 7 giờ 30 phút, cô giáo bước vào lớp, vì là lớp trưởng nên Nam luôn phải chỉ huy các bạn chào cô. Việc đó đòi hỏi một giọng nói lớn và nghiêm trang. Trong giờ học, Nam luôn chăm chú nghe cô giảng bài và tích cực xây dựng bài. Có bài nào khó, Nam ngồi trầm ngâm một luc rồi nghĩ ra ngay. Bởi vậy mà cả lớp rất cảm phục Nam. Hết buổi học, Nam luôn là người về cuối cùng để giám sát các bạn trực nhật. Nhờ việc làm có trách nhiệm này mà lớp Nam luôn sạch sẽ.
Được làm người bạn thân trên con đường bước tới ước mơ của Nam là niềm tự hào của tôi.