Trong cuộc sống, ta có một nơi để đi và cũng chỉ có một nơi để về. Có ai biết đó là gì không ? Đó là gia đình. Gia đình chính là tổ ấm của mội con người, là nơi ta sinh ra, lớn lên, được sự quan tâm, yêu thương. Nhưng gia đinh luôn là nơi cho tôi rất nhiều kỉ nhất. Tôi còn nhớ một cái kỉ niệm rất đáng để thương, để nhớ. Đó là kỉ niệm được ngồi cùng gia đình ăn những bữa cơn ngon. Tôi còn nhớ hôm đấy cả gia đinh tôi rất đông đủ. Mọi người vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện trông thật thích. Qủa thật gia đình là số 1 . Ai mà không nhớ gia đình thì đó chính là một người chưa từng có một tuổi thơ nào cả. Còn các bạn thì sao ?
Ý kiến riêng của mình
Văn vẻ không hay thông cảm nhé!