Bài Làm :
Có nhận định rằng "Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất của mỗi con người", nhận định này là hoàn toàn đúng. Không gì có thể thiêng liêng bằng tình mẫu tử cả. Thứ tình cảm thiêng liêng ấy được xuất phát từ hai phía, mẹ yêu thương, chăm sóc con và con quý mến, kính trọng mẹ. Thật vậy, vai trò của tình mẫu tử là rất to lớn đối với con người. Là chỗ dựa vững chắc cho cả mẹ và con, là tình cảm giúp cho mẹ, con có động lực lớn hơn để vươn lên trong cuộc sống. Có thể thấy rằng mẹ tảo tần, lặn lội sương gió, yêu thương, che chở và hy sinh cả cuộc đời mình vì con cái ; vì vậy mà con cũng có thể dành nhiều thời gian và tình cảm đối với mẹ. Con hiếu thảo, yêu thương làm mẹ vui lòng, cuộc sống của mẹ thêm hạnh phúc, mẹ thương yêu, nuôi dạy con lớn khôn làm cuộc sống của con có ý nghĩa. Con chính là động lực sống của mẹ và mẹ chính là niềm động lực to lớn cho con vươn lên mỗi ngày. Đó chính là sức mẹ vô biên, to lớn của tình mẫu tử. Tình mẫu tử là vậy đó, thật thiêng liêng và cao cả biết bao. Đừng bao giờ làm mẹ buồn, hãy làm mẹ vui và không làm phụ lòng và công lao dưỡng dục to lớn của mẹ.