Kính gửi cô ___
Cảm ơn cô trong những năm tháng vừa qua đã dìu dắt em lên người. Trong những năm tháng vừa qua, cô đã vất vả giảng dạy cho em những kiến thức hay, bổ ích. Khi em không hiểu, cô lại giảng em nghe, khi em làm sai cô lại chỉ em hiểu. Thật cảm ơn cô vì tấm lòng này của cô. Nhưng khi em làm sai cô lại rất buồn. Em xin lỗi cô . Chính bởi sự sai lầm của chúng em mà cô đã phải chịu một hậu quả . THật đáng trách. Nhưng em vẫn mong cô tha thứ cho em. Những ngày được làm học trò của cô cũng đã đủ để em cảm nhận rằng :"cô như người mẹ thứ hai của em" Cái sự hi sinh của cô cho chúng em là quá lớn lao. Làm sao cho hết! Em viết những dòng chữ này để cảm ơn đến cô . Người đã dìu dắt em trong suốt một quảng đường học tập. Mong cô nhận cho!
Học sinh của cô
___