Cô tôi hỏi luôn, giọng vẫn ngọt:
- Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu!
Rồi hai con mắt long lanh của cô tôi chằm chặp đưa nhìn tôi. Tôi lại im lặng cuối đầu xuống đất: lòng tôi càng thắt lại, khóe mắt tôi đã cay cay. Cô tôi liền vỗ vai tôi cười mà nói rằng:
- Mày dại quá, cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ.
a/ Nêu công dụng của dấu hai chấm trong đoạn trên.
b/ Tìm câu ghép có trong đoạn trên và cho biết quan hệ ý nghĩa các vế câu ghép là quan hệ gì?
c/ Chỉ ra kiểu hành động nói trong lời thoại của nhân vật người cô.
d/ Tìm những từ ngữ cùng trường từ vựng và đặt tên cho trường từ vựng đó.
e/ Xác định vai xã hội và lượt lời trong đoạn trên. Qua đó, em hiểu gì về thái độ và tính cách của nhân vật.
g/ Tìm biệt ngữ xã hội và phép tu từ trong đoạn trích.
GIÚP MÌNH VỚI Ạ! Mik cảm ơn nhiều nhiều!