$𝐗𝐢𝐧.𝐇𝐚𝐲.𝐍𝐡ấ𝐭$
$*$ Dàn ý
$A$ Mở bài
- Khái quát , dẫn dắt ý kiến "nhà là nơi không cần có rộng chỉ cần nơi ấy có đủ yêu thương."
$B$ Thân bài
- Giải thích :
Nhà phải là cần những thứ vật chất , rộng lớn là có được hạnh phúc mà cần nó chỉ cần chứa tình yêu thương với chúng ta
- Phân tích
+ Ở tuổi thơ của mỗi người chúng ta , ta đều nghĩ rằng nếu muốn được hạnh phúc thì cần phải có tiền , có nhà lớn
+ Nhưng mỗi ta phải biết rằng nhà ko càn thiết phải sang trọng mà nhà là để chúng ta có thể trú nắng, trú mưa và trở về khi đi đâu đó . Và nhà là nơi để mọi người có thể sống chung với nhau và có thể chia sẽ nhiều thứ cho nhau
- Ý nghĩa
+ Nhà là nơi mà mọi người thư giản , được chia sẽ cảm súc , suy nghĩ mệt mỏi , tạo một cuộc sống đầy đủ sự yêu thương , hạnh phúc
+ Nên mỗi người chúng ta hãy tự nhận thức được rằng , nhà là nơi tạo sự ấm áp chứ không phải là nơi để khoe khoang , sang trọng
$c$ Kết bài
Liên hệ bản thân
$Bài ,văn$
Trong cuộc sống chúng ta mỗi người đều cso một ngôi nhà riêng , ngôi nhà chan chứa sự yêu thương ấm áp nên đã từng có ý kiến : nhà là nơi không cần có rộng chỉ cần nơi ấy có đủ yêu thương .
Thật vậy , nhà là nơi không cần những thứ vật chất , rộng lớn là có được hạnh phúc mà cần nó chỉ cần chứa tình yêu thương với chúng ta . mỗi chúng ta khi còn nhỏ đều tưởng tượng , nhà giàu , lớn là có thể hãnh diện , hạnh phúc nhưng sự thật là không phải thế , khi ta lớn lên , đi làm xa rồi ta mới thấy tình yêu thương , sự ấm áp trong ngôi nhà mới là nhất
Nhà là đúng là thứ không thể thiếu với mỗi người vì nó là nơi để ta nghỉ ngơi , trú mưa , trú nắng , nơi mà ta có thể quay về trong những dịp lễ , hay đi đâu đó xa
Nhà mà là nơi có bố có mẹ , có ông bà , chung sống với nhau , sinh hoạt hàng ngày . Là nơi tiếp sức cho ta , giúp ta quên mọi chuyện buồn bả , tạo cảm hứng cho cuộc sống ta thêm màu sắc
Vì thế mỗi người chúng ta phải tự hiểu Nhà là nơi mà mọi người thư giản , được chia sẽ cảm súc , suy nghĩ mệt mỏi , tạo một cuộc sống đầy đủ sự yêu thương , hạnh phúc chứ không phải để khoe khoang . Chúng ta cũng nên biết rằng có rất nhiều người không có nhà để ở , vô gia cư , lẽ loi một mình nên ta hãy tự trân trọng nhà của mình
Tóm lại , mỗi người chúng ta hãy biết tạo sự ấm áp , yêu thương cho căn nhà và riêng em còn là học sinh thì em phải cố gắng học tập để đem những kết quả khiến cho nhà càng thêm vui
$ Bài .làm .còn .sơ.sài.ạ$