$_@Minz_$
Tôi bị một bác nông dân gieo xuống đất, cuộn tròn trong hạt , tôi cảm thấy chật chội và tối tăm. Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu xuống, tôi tách vỏ chui ra ngoài ló đầu lên khỏi mặt đất. Đó là lúc mà tôi nảy mầm lên mặt đất.
Dưới lòng đất tối tăm nên từ khi mới nhô lên tôi cảm thấy rất chói mắt. Nhưng tia nắng đầu tiên từ phía mặt trời chiếu về nơi tôi, mắt tôi nhắm tịt lại một hồi dài rồi cũng bắt đầu quen dần. Cảnh vật trên này trông thật tuyệt vời và trông nó như một hành tinh tràn ngập sức sống.
Xung quanh tôi có nhiều màu sắc khác nhau nó thật lộng lẫy. Chị gió đi đến gần vui đùa cùng tôi. Trên cây, những bạn chim họa mi cất tiếng hót trào mừng ngày mới. Cây cối xanh tốt, tràn đầy nhựa sống. Đất mẹ mừng rỡ chào đón tôi nảy mầm. Mọi vật có lẽ đã rất sinh động trong mắt tôi. Chợt tôi lướt đôi mắt xuống nhìn mình, tôi mặc một bộ quần áo màu xanh tươi, có những giọt sương cũng đọn trên đầu tôi.
Cuộc sống ở trên mặt đất thật đẹp và tuyệt vời chứ không chật chội, buồn tẻ như ở dưới lòng đất. Khii còn ở trong lòng đất thì tôi bị bó hẹp, không khí nột ngạt, tối tăm đến mức đáng sợ. Còn từ khi được nhô mình lên khỏi mặt đất, một cảm giác thoải mái mà vươn những chiếc lá xanh non sang bên, hít bầu không khí trong lành. Giờ đây, xung quanh tôi sẽ là họ hàng, hàng xóm và chắc chắn dù có chuyện gì sảy ra thì họ sẽ là những người bỏ vệ, che chở cho tôi. Mặc dù nhỏ bé nhưng tôi lại mang đến cho cuộc sống sự tươi vui, thiên nhiên trong lành.
Dù cuộc sống tuy có chông gai, vất vả thì tôi sẽ luôn vươn mình đón những tia nắng ban mai để tiếp tục duy trì sự sống và lớn lên từng ngày. Cảm ơn mọi thứ mà thiên nhiên ban tặng tôi.