@fish
Cuộc chiến tranh Nam-Bắc triều và Trinh Nguyễn đã để lại cho em nhưng suy nghĩ gì .Viết 1 đoạn văn ngắn ( viết dùm mình hai đoạn văn khác nhau luôn nha Mình cần gấp
=> đất nước ta luôn muốn hòa bình và có sự đoàn kết của dân tộc , chán ghét chiến tranh hay sự chia rẽ, thiếu đoàn kết ,...... Nhưng có một cuộc chiến tranh đã nói lên đất nước ta đã thiếu đoàn kết ,đó là Cuộc chiến tranh Nam-Bắc triều và trịnh nguyễn không chỉ gây ra sự chia rẽ mà còn ảnh hưởng đến đời sống nhân dân được thể hiên rõ như ruộng đất bị cướp đoạt, vua quan ăn chơi không lo cho đời sống nhân dân nhất là vua lê chúa trịnh , ruộng đất bỏ hoang, kinh tế,chính trị, văn hóa,.... dần dần sụp đổ ,....mọi người tuyệt vọng, có kẻ chết vì đói ,.....nói chung rất nhiều cảnh tượng đau xót đã diễn ra . Tình cảnh bây giờ thật hỗn loạn , nghĩ cũng không dám nghĩ vì sợ nhưng hình ảnh đó lại hiện lên trước mắt mình , thật đau xót,......... bây giờ chỉ mong đất nước ta trở lại như xưa , cùng nhau đoàn kết để vượt qua khó khăn thử thách
#hoctot
no copy
cho mk xin hay nhất ạ
* nào như trái nho nên mình nghĩ ra được có vậy thôi a~
thông cảm~