Mỗi con người cũng có quyền sống và tồn tại. Thế nhưng thay vào sự phúc hậu trời ban đó con người đang dần hủy hoại và kết liễu cuộc đời của bản thân và cả mọi người. Môi trường sống là thứ không thể và không bao giờ thiếu được của chúng ta, nhờ có môi trường sống mà chúng ta có thể được sống tốt, sống khỏe, chúng ta càng có ý thức thì nền văn minh của nhân loại sẽ càng đợc phát triển. Tuy vậy, có một số con người không có ý thức đã hủy hoại rừng rậm, sông suối vì cám dỗ của đồng tiền và sở thích riêng mặc dù sẽ biết việc đó ảnh hưởng đến mỗi trường như thế nào.
Gần đây, đã rất nhiều ngôi rừng bị tàn phá, chặt cây hay đốt rừng, nguồn nước ngày càng ô nhiễm và môi trường ngày một độc hại. Không khí trong môi trường đã có một số nơi trở thành khí độc. tất cả đều do con người chúng ta đã phá hủy môi trường của mọi người. Để môi trường tốt đẹp và sạch sẽ hơn thì điều cần nhất là ý thức mỗi người, không thể để vì lợi ích riêng mà phá hoại nguồn tại nguyên quý giá nhất.