Trong thời học sinh ai ai cũng có người cô hay người thầy kính quý ,giống như vậy là người đưa chúng ta qua bên bờ sông kia trao nguồn tri thức khiến chúng ta nên người đối với tôi cô là người cô giáo tôi quý nhất ,người cho tui kiến thức khi tôi còn học lớp 1
Cô có dáng người cao và mảnh mai .Nước da của cô trắng hồng .Mái tóc của cô uốn lượn óng ả có màu đen tuyền thật đẹp .Đôi mắt của cô long lanh và đen láy .Khi cô cười nhìn tụi em trìu mến rất tươi .
Hằng ngày cô thường dậy rất sớm đến trường ,khi chúng em vào lớp thì đã thấy cô trên lớp mĩm cười chào đón .Cô thường mặc nhiều áo dài có màu sắc khác nhau rất đẹp .Khi cả lớp về hết em thấy cô ở lại tưới cây và cho cá ăn ,cô rất tốt với chúng em .Tuy ở trên lớp có nhiều bạn cá biệt nhưng cô không mắng mà đối xử nhẹ nhàng và tử tế .
Cô thường hay thức suốt đêm để chấm bài cho các bạn khi nào cả lớp làm bài tốt em thấy cô đến trường vui vẻ hơn bao giờ hết .Gần đến kì thi em thấy cô rất bận bịu ,cô tập trung giảng bài cho tụi em để chúng em thi thật tốt .Em nhớ học lớp 1 em còn rất bỡ ngỡ không biết làm gì nhưng và sau đó một bàn tay ấm áp đã đưa em vào lớp .Cô cầm tay uốn lượn từng nét chữ thật đều
Tuy em không còn học cô nữa nhưng em vẫn mãi nhớ đến ,khi ra trường em sẽ không quên người cô của em đã dạy em nên người.
Học tốt nhé bạn