Các bạn có biết ko . Coá ngày đầu tiên tôi bước chân vào lớp một . Tôi cứ nghĩ rằng thầy cô giáo vừa hiền , vừa đẹp mà còn mẫu mực nữa . Nhưng ko , đó chỉ là giấc mơ mà ko thể thực hiện . Để tôi kể các bạn nghe hen .
Đó là vài ngày thứ hai đầu tuần , các anh cj lớp lớn đang nhộn nhịp chào đón các em lớp như chúng tôi . Khi vừa ngồi xuống ghê , tôi đã bị bắt đứng lên trả lời một câu hỏi mà ai cũng giơ tay mà chỉ hỏi tôi ?? . Đó chính là , khi em bước vào lớp 1 em có cảm nghĩ gì về ngôi trường này . Một câu hỏi khiến tôi phải lúng túng đến nỗi rung người . Tôi phải trả lời đại rằng : " ngôi trường này rất đẹp mà các anh cj và các thầy cô cũng rất vui tính " . Nhưng sau khi học xong 2 tiết và ra chơi . Tôi mới ngẫm nghĩ lại cá vừa nãy . Tôi lại vào ngày cái lớp mà ko ai muốn vào . Một lớp học có một cô giáo vừa nghiêm khắc, nhìn học sinh bằng một ánh mắt chi li từng tý một . Còn các anh cj thì , nói xôn xao về mấy đứa mới vào lớp 1 . Tôi cũng cảm thấy kì lạ mà còn chả biết làm thế nào . Đến nhà vệ sinh ở đâu tôi còn phải tìm mấy cả giờ ra chơi . Hazz còn các bác lao công thì hung giữ lắm . LEm ca thì mắn một . Lúc thì nói này nói nọ . Mình cũng cảm thấy bất lực và run . Tôi mà làm gì sai chắc bác mắng tôi xối xả mất . Nhưng tôi khi tôi đã học được một thời gian thì mới có thể quên và đỡ sợ hơn .
Đó là câu chuyện vào lớp một của tôi . Nó giống như đi thi lớp 5 vậy . Hazz thật buồn cười đóa .
chúc bạn học tốt 🥰